Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:03
RSS

U19 Việt Nam sắp so tài với U19 Uruguay và U19 Bờ Biển Ngà

Thứ sáu, 14/09/2018, 14:15 (GMT+7)

Sáng nay 14/9, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức lên đường sang Qatar tham dự Cúp Tứ hùng.

Đây là giải đấu được xem là đợt tổng duyệt quan trọng, trước khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự VCK U19 châu Á 2018, tại Indonesia trong ít tuần tới.

Tại Cúp Tứ hùng, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chạm trán các đối thủ rất mạnh gồm U19 Uruguay, U19 Bờ Biển Ngà và U19 Qatar.

Đánh giá về những quân xanh tới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Uruguay ở Nam Mỹ. Bờ Biển Ngà là đại diện của châu Phi còn Qatar là một đội tuyển mạnh của châu Á. U19 Việt Nam sẽ được đối đầu với 3 nền bóng đá với những nét đặc trưng riêng.

Về Uruguay, một đội của Nam Mỹ thì đó là một đối thủ rất mạnh. Còn nhớ trước khi U20 Việt Nam đi U20 World Cup, đội đã đá giao hữu với Argentina, một đại diện khác của Nam Mỹ. Chúng ta thấy rõ đẳng cấp giữa họ và Việt Nam khác biệt như thế nào.

U19 Việt Nam sắp so tài với U19 Uruguay và U19 Bờ Biển Ngà

U19 Việt Nam sắp so tài với U19 Uruguay và U19 Bờ Biển Ngà. Ảnh: bóng đá

Về Bờ Biển Ngà thì tôi phải nhấn mạnh, các đội tuyển trẻ của châu Phi, trong đó có Bờ Biển Ngà luôn đi sâu hoặc đạt thành tích tốt ở các giải châu lục cũng như thế giới

Còn Qatar, luôn là một đội chất lượng. Những đối thủ mà chúng ta gặp rõ ràng là trên tầm. Nhưng thông qua các đối thủ như vậy chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn. U19 Việt Nam cần các đối thủ chất lượng, bổ ích như thế trước khi bước vào thi đấu ở VCK U19 châu Á”.

Tại Cúp Tứ hùng, U19 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U19 Qatar vào ngày 16/9. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U19 Bờ Biển Ngà (ngày 19/9) và cuối cùng là ĐT U19 Uruguay (ngày 22/9).

Được biết mục tiêu của U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á 2018 là lọt vào tới bán kết của giải đấu, qua đó có vé tham dự U20 thế giới 2019 vào năm sau, qua đó tiếp tục làm rạng danh bóng đá Việt Nam.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN