Thứ tư, 24/04/2024 | 19:13
RSS

Túng tiền ăn chơi, gã trai dùng dao Thái Lan cứa cổ tài xế taxi cướp của

Chủ nhật, 08/01/2017, 18:59 (GMT+7)

Không có tiền tiêu sau những ăn chơi thâu đêm suốt sáng, gã trai 34 tuổi đã dùng dao Thái Lan cứa cổ tài xế taxi để đe dọa cướp tiền trong đêm.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, sáng nay 8/1, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương bắt giữ Nguyễn Huỳnh Khương Linh (34 tuổi, quê ở An Giang). Linh là nghi can vụ dùng dao cứa cổ tài xế taxi để cướp của một cách táo tợn trong đêm 7/1 trên tuyến đường ĐH 406 thuộc khu phố Khánh Tân (Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

cứa cổ tài xế taxi 1

Hiện trường nơi Linh dùng dao cứa cổ tài xế taxi để cướp của. Ảnh Dân Trí

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận vào khoảng 19h tối 7/1, y gọi một chiếc taxi Vinasun loại 7 chỗ do tài xế Phạm Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ tại Bình Dương) tới đón tại đường D33 (gần khu công nghiệp VSIP 1 ở thị xã Thuận An).

Sau khi taxi đến, Linh yêu cầu anh Tuấn chở về khu vực cây xăng Kim Hằng ở khu phố Long Bình (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên). Khi tới nơi, Linh vờ nhớ nhầm địa chỉ rồi lại yêu cầu anh Tuấn điều khiển xe quay lại khu vực cầu Khánh Vân với cớ tìm người quen trên tuyến đường ĐH 406.

cứa cổ tài xế taxi 2

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án Ảnh CAND

Đến tầm 20h cùng ngày 7/1, khi xe taxi đến trước địa chỉ 91/1 trên đường ĐH 406, bất ngờ Linh chồm lên từ hàng ghế sau rồi dùng một con dao Thái Lan dài khoảng 30cm kề vào cổ khống chế anh Tuấn và buộc nạn nhân đưa tiền.

Anh Tuấn tìm trong túi được hơn 100 nghìn đồng đưa cho Linh thì bị đối tượng chế ít. Sau đó, kẻ cướp tiếp cục ấn mạnh dao cứa cổ tài xế taxi Vinasun để ép nạn nhân đưa thêm tiền.

Không dừng lại ở đó, Linh tiếp tục chồm người lên băng ghế trước nhưng bị anh Tuấn chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, tài xế taxi bị cứa cổ và tay nhiều chỗ, vết cắt khá sâu.

cứa cổ tài xế taxi 3

Kẻ dùng dao cướp taxi tại cơ quan công an. Ảnh CAND

Tuy bị thương, anh Tuấn vẫn cố đạp tung cửa xe và chạy thoát ra ngoài để cầu cứu. Thấy vậy, Nguyễn Huỳnh Khương Linh định điều khiển ô tô bỏ trốn song bất thành nên đành xuống xe chạy bộ. Trong khi đó, anh Tuấn được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an thị xã Tân Uyên đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt kẻ cướp dùng dao cứa cổ tài xế taxi theo dấu vết nóng. Đến rạng sáng ngày 8/1, lực lượng chức năng đã bắt được Linh khi y đang gọi điện nhờ người yêu đưa về nhà trọ.

cứa cổ tài xế taxi 5

Linh khai vì hết tiền ăn chơi nên nảy sinh ý định cứa cổ tài xế taxi để cướp của. Ảnh Dân Trí

Qua làm việc, người yêu của Linh không hề biết việc đi cướp taxi. Kẻ cướp chỉ nói với người yêu rằng mình đang phản lẩn trốn vì bị giang hồ truy sát nên xin đi nhờ xe về nhà trọ, báo Công An Nhân Dân đưa tin.

Tại cơ quan điều tra, kẻ dùng dao cứa cổ tài xế taxi để cướp của khai từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản Lần này, do thiếu tiền ăn chơi nên Linh nảy sinh ý định dùng dao đi cướp taxi để lấy tiền tiêu xài.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus