Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:26
RSS

Từ vụ lộ clip nóng của top 40 Hoa hậu Việt Nam 2014: "Đàn ông dù có bản lĩnh cũng khó qua ải mỹ nhân trơ trẽn"

Chủ nhật, 28/05/2017, 08:12 (GMT+7)

Gặp những cô gái mang trên mình “sức mạnh tổng hợp”, đã có nhan sắc, lại còn dư thừa kỹ năng chiều chuộng, lôi kéo đàn ông như vậy, dễ gì mà cánh đàn ông có thể vượt qua được.

Chiều cuối tuần, tôi tìm đến một quán café để thư giãn, giảm stress sau một tuần làm việc căng thẳng. Đã chọn quán khá rộng rãi, thoáng đãng, vậy mà vẫn chẳng yên. Vừa ngồi được một lát, đã thấy một nhóm các cô gái trên dưới 30 bước vào.

Sau vài giây, những tiếng tranh luận, văng tục, chửi thề đã văng ra lộp bộp khắp quán. Chủ đề liên quan đến một cô gái ở nơi xa lắc nào đó, mang cái tên thật đẹp- Võ Hồng Ngọc Huệ.

Ngồi một lúc, thấy câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết, tôi đứng dậy đi về. Việc đầu tiên khi tôi trở về nhà là vào mạng, gõ từ khóa “Võ Hồng Ngọc Huệ” để tìm kiếm. Chỉ vài giây, đã hiện ra hàng nghìn kết quả, từ clip đến hình ảnh, rồi các bài viết. Trong đó, những tấm ảnh hở hang, lõa lồ, vẻ mặt đầy bản năng khi vừa trải qua cuộc mây mưa của cô gái trẻ hiện ra nhan nhản, đến mức tôi không biết nên bấm vào đâu để đọc.

Rồi cũng có được thông tin về cô ấy. Hóa ra, đây là cô gái mới ngoài 20 tuổi, đã từng lọt vào Top 40 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Nhìn những tấm ảnh cô ấy khoác áo dài trắng tinh khôi, bước đi tự tin và kiêu hãnh trong sân trường Y, rồi liên hệ với những tấm ảnh lõa lồ kia, tôi cứ nghĩ đó không phải là một.

clip nóng Võ Hồng Ngọc Huệ1

Thí sinh hoa hậu Võ Hồng Ngọc Huệ lộ clip sex với bạn trai. Ảnh chụp màn hình

Chuyện một cô gái trở thành kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống vợ chồng của gia đình người khác thật ra là mô tuýp bình thường quá dễ gặp trong xã hội hiện nay. Người đàn ông thành đạt, phong độ, hào hoa, đi công tác xa, gặp cô gái trẻ, đẹp, bị hút hồn rồi gục ngã không còn là chuyện lạ.

Chuyện có lẽ chỉ hơi lạ một chút đó là cô gái này còn quá trẻ, có học thức, cái mác top 40 người đẹp của cả nước dù sao cũng đầy vinh dự và tự hào, vậy mà lại dễ dàng ngã vào tay của một người đàn ông  mà mình biết rõ là có vợ. Những người như anh chồng ngoại tình kia đâu có thiếu trong xã hội đang phát triển và cởi mở này?

Anh ta đâu có phải chàng hoàng tử tuyệt vời lạc từ một xứ sở thiên đường nào đến, để khiến cô gái trẻ dễ dàng bị hạ gục đến vậy? Nực cười hơn nữa, chính cô còn tâm sự công khai rằng: Dù biết đó là người đàn ông đã có gia đình, nhưng cô vẫn yêu, vì coi đây là tình yêu đích thực. Tình yêu ấy không hề sai trái?

Khoan hãy nói về luật hôn nhân gia đình, vì cô ta chắc chưa đọc đến do còn quá trẻ. Chỉ cần hiểu đơn giản rằng, người đàn ông có vợ nghĩa là họ đã thuộc về người khác cả trên mặt pháp lý lẫn tình cảm. Yêu thầm người có vợ, nếu là cô gái có lương tâm, đã cảm thấy áy náy, sai trái.

clip nóng Võ Hồng Ngọc Huệ2

clip nóng Võ Hồng Ngọc Huệ3

K.T.L đăng tải bức thư Ngọc Huệ gửi cho chồng chị. Ảnh: FB K.T.L

Đằng này, sẵn sàng hợp tác, thậm chí còn dùng các “chiêu bài” để gạ gẫm, lôi kéo, níu giữ thì thật khó chấp nhận được. Nó trơ tráo như thể một người biết chắc chắn ngôi nhà kia đã có chủ, nhưng vẫn vênh váo đi vào và nằm ềnh ra giữa nhà, chỉ vì thấy cái cổng nhà họ vì lý do gì đó mà không cài khóa vậy.

Việc nhiều người trách móc anh chồng, coi là kẻ chẳng ra gì, tôi không phản bác. Bất cứ lý do gì, kẻ đã có vợ con đề huề, chưa kể còn yêu nhau từ hồi phổ thông, sống chung với nhau 11 năm trời, chia sớt buồn vui với nhau cả một quãng đời của tuổi trẻ, giờ lại dễ dàng cặp kè với người khác, chắc chắn đó là tên phản bội trơ trẽn.

Nhưng, nếu cho rằng anh ta là nguyên nhân chính, là mấu chốt của mọi vấn đề thì tôi nghĩ không phải. Tiền nhân có câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” để nói về việc người đàn ông dù có bản lĩnh, anh hùng, bất khuất, kiên cường đến đâu cũng khó lòng vượt qua được sự quyến rũ của sắc đẹp.

Đến nay, câu đó vẫn luôn đúng. Chẳng phải, nhiều chị vẫn luôn tự tin tuyên bố trên các diễn đàn: Phụ nữ không muốn thì thôi, nếu muốn, chỉ cần chủ động tấn công là hầu hết đàn ông đều gục ngã đó sao? Trường hợp này cũng không phải ngoại lệ. Võ Hồng Ngọc Huệ là một “mỹ nhân” đúng nghĩa. Nhưng không chỉ có điều đó.

clip nóng Võ Hồng Ngọc Huệ4

Một số hình ảnh tình tứ của Ngọc Huệ và người đàn ông trong clip

y chân bủn rủn, cô gái này còn có thêm sự trơ trẽn và dâm đãng. Đây là những thứ “đi kèm” làm tăng thêm sức lôi cuốn của cô ấy, khiến người đàn ông kia dù cứng rắn đến đâu cũng trở thành kẻ phản bội tội nghiệp.

Theo dõi các bài viết, tôi thấy, vợ của anh chồng kia đã từng viết thư cho Ngọc Huệ, với thái độ rất đàng hoàng, sòng phẳng, đúng mực, để trông chờ ở cô gái trẻ một sự cảm thông, buông tha. Nhưng, cuối cùng, nỗ lực của người vợ tội nghiệp kia chẳng đem đến tác dụng gì.

Trong khi, hầu hết các tấm ảnh, clip ghi lại cảnh giường chiếu, chát sex lộ ra đều do chính bản thân cô Ngọc Huệ chủ động ghi lại, coi đó như minh chứng của một tình yêu. Thử hỏi, dù yêu nhau đến mức có thể sống chết vì nhau, mấy người phụ nữ dám chủ động làm điều đó? Dù có thực sự muốn, họ vẫn luôn muốn giữ chút danh dự, phẩm giá bản năng mà trời phú cho phụ nữ.

clip nóng Võ Hồng Ngọc Huệ5

Võ Hồng Ngọc Huệ top 40 Hoa hậu Việt Nam 2014 vốn chưa từng dính scandal. Ảnh Internet

Có thể lúc mây mưa, họ có thể buông trôi tất cả, nhưng trong tiềm thức, họ vẫn có những bản năng che chắn nhất định của giống cái. Nhưng, có vẻ cô gái này đã không có được sự kín đáo bản năng ấy. Giá như tình yêu của cô với người đàn ông kia là hợp pháp, hợp tình thì không nói. Đằng này, thứ tình yêu “vụng trộm” mà cô còn muốn chủ động ghi lại, đủ hiểu, cô gái mới bước qua tuổi 22 này có quan điểm sống thế nào.

Gặp những cô gái mang trên mình “sức mạnh tổng hợp”, đã có nhan sắc, lại còn dư thừa kỹ năng chiều chuộng, lôi kéo đàn ông như vậy, dễ gì mà cánh đàn ông có thể vượt qua được. Con chuột có thể cảnh giác với cái bẫy sắt cũ kỹ, chứ sao có thể dửng dưng khi trên đó bày ê hề con cá rán thơm nức đầy mời mọc kia?

Để xảy ra những vụ ngoại tình, cặp bồ, xét đến cùng, lỗi luôn thuộc về tất cả các bên, dù nhiều dù ít. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng, ngoài đáng trách ra thì người đàn ông kia còn là kẻ đáng thương nữa. Đáng thương vì anh ta đã gặp một nữ “quái thủ” và anh đã dành tình yêu cho một người không xứng đáng.

Tình yêu đẹp phải là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý, hướng con người ta đến cái đẹp, ở đó, phải có sự trân trọng, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Còn yêu mà chỉ dùng mọi chiêu thức để đến với nhau thỏa chí mây mưa, thỏa mãn nhau trong cơn nhục dục, đấy đâu có đáng để gọi là tình yêu bao giờ?

Đại Kê
Theo Đời sống Plus