Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:51
RSS

Tử vong vì thói quen tưởng bình thường mà trẻ con lẫn người lớn đều mắc phải

Thứ ba, 08/05/2018, 10:37 (GMT+7)

Những thói quen vô hại như cắn móng tay, ngồi lâu một chỗ đại đa số người Việt đều mắc phải. Những tưởng đó là vô hại nhưng lại gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tử vong vì thói quen cắn móng tay

Đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là tử vong vì thói quen cắn móng tay. Dù đã xảy ra khá lâu nhưng cho đến thời điểm này vẫn được coi là mới bởi thói quen này ai cũng có thể mắc phải hằng ngày, hằng giờ. Đặc biệt là khi tâm lý không được ổn định, khi có nhiều chuyện buồn đáng suy nghĩ, trăn trở. Tuy nhiên, nếu tình trạng này không được kiểm soát thì sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả. 

Theo Gia đình mới, Luke Hanoman (Southport, Anh) chỉ cảm thấy hơi đau sau khi cắn vùng da dưới móng tay, nhưng sau đó, những triệu chứng nhiễm trùng đã tiến triển nhanh một cách không ngờ.

Người đàn ông 28 tuổi này ban đầu nghĩ rằng mình bị cúm, trong suốt 1 tuần liền các triệu chứng ngày một nặng thêm. Anh cảm thấy các cơn nóng, lạnh đan xen, sau đó các ngón tay của anh bắt đầu sưng lên, đau nhói đến mức không thể chịu nổi.

Hôm đó là ngày thứ Sáu, Luke bắt đầu nghỉ cuối tuần. Anh ngủ một mạch từ tối thứ Sáu và tỉnh dậy lúc 2 giờ chiều ngày hôm sau. Mẹ Luke thấy anh có vẻ bất thường nên quyết định đưa anh này đến bệnh viện.

Tại Bệnh viện Southport, Luke được chẩn đoán đã mắc bệnh nhiễm trùng máu. Nơi bắt đầu nhiễm trùng là vị trí da dưới móng tay. Sau khi bị nhiễm trùng, hệ thống miễn dịch của cơ thể bắt đầu hoạt động quá mức, điều này có thể dẫn đến sốt cao, giảm lượng máu cung cấp cho các cơ quan.

Anh Luke Hanoman cho biết, bản thân anh không thể ngờ được có thể bị nhiễm trùng nghiêm trọng chỉ vì thói quen cắn móng tay tưởng chừng vô hại. Trong suốt 4 ngày, Luke được điều trị bằng kháng sinh liều cao và được các bác sĩ chăm sóc tích cực.

Tử vong vì thói quen cắn móng tay mà ai cũng mắc phảiThói quen cắn móng tay có thể gây hại đối với sức khỏe mọi người, thậm chí là tử vong

Trước đó cũng đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra về thói quen vô hại này. Ông John Gardener sống ở hạt Lancashire đã qua đời chỉ 2 tuần vì cắn móng tay nhiều đến nỗi vùng da xung quanh đầu ngón tay bị thương chảy máu thường xuyên dẫn đến nhiễm trùng.

Rồi đến bệnh nhân Lucinda Smith, 43 tuổi ở Essex (Anh) cũng qua đời để lại 2 đứa con - một trai, một gái. Bác sĩ kết luận Lucinda chết vì sốc độc tố do nhiễm trùng máu.

Trước sự nguy hiểm của căn bệnh có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài giờ, cơ quan chức năng ở Mỹ và Anh liên tiếp kêu gọi mọi người hãy cảnh giác cao độ với những vết xước ngoài da, dù là nhỏ nhất. 

PGS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ trên báo Trí thức trẻ, nhiễm trùng máu luôn rình rập bất cứ ai, bởi vì vi khuẩn vốn là loài ký sinh trên da nhưng nếu có cơ hội nó có thể phát huy độc tính và trở thành siêu vi khuẩn gây nhiễm trùng máu.

PGS Dũng cho biết, có bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao, tụt huyết áp, trụy mạch. Bằng các kinh nghiệm của mình, các bác sĩ phải sử dụng kháng sinh và dự phòng điều trị nhiễm trùng máu trước khi có kết quả cấy máu xét nghiệm ra vi khuẩn.

Cách đây không lâu, 1 bệnh nhi 12 tuổi, quê Phúc Thọ, Hà Nội được gia đình đưa vào viện vì sốt cao, mệt mỏi, khó thở, biến chứng viêm phổi. Khi cấy máu cho thấy bệnh nhi bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn tụ cầu, vi khuẩn từ da qua vết xước vào máu. Sau hơn một tháng điều trị bằng kháng sinh cùng các phương pháp hỗ trợ khác bệnh nhi mới được cứu sống.

PGS Dũng khuyến cáo thêm, khi có những vết xước, mụn nhọt trên cơ thể trẻ nhỏ người lớn không nên chủ quan, cần theo dõi chặt chẽ. Nếu con có biểu hiện sốt cần đưa đi khám và điều trị kịp thời.

Một số ca nhiễm trùng máu, sự sống của bệnh nhân trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" phải đếm từng giờ. Do đó, mặc dù không có dấu hiệu cảnh báo đặc trưng nào, nhưng nếu thấy trong người ngày càng mệt mỏi và không thể kiểm soát ý thức, bệnh nhân nên đi khám ngay.

Xem thêm Video: Bạn sẽ không dám cắn móng tay sau khi xem video này

 

Trần Thanh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN