Thứ năm, 25/04/2024 | 12:16
RSS

Luôn gặp ác mộng sau khi sát hại người tình, gã "phi công" trẻ đành tự thú

Thứ hai, 12/12/2016, 15:56 (GMT+7)

Do ghen tuông, Lộc đã sát hại người tình, mang xác vào nhà rồi khóa cửa bỏ đi. Tuy nhiên suốt những ngày sau đó, hắn ta luôn gặp ác mộng nên đã tự thú về hành vi của mình.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Trần Văn Lộc (38 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) về hành vi sát hại người tình.

Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, Lộc có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Bé Chín (42 tuổi, nạn nhân trong vụ án ngụ xã An Bình) từ năm 2012. Tối ngày 9/12, con gái riêng của Lộc bất ngờ thông báo cho mẹ nạn nhân về việc cha mình đã sát hại chị Bé Chín rồi giấu xác tại nhà riêng.

sát hại người tình rồi tự thú

Nghi phạm sát hại người tình rồi tự thú. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Nhận được trình báo của mẹ ruột nạn nhân, lực lượng công an đã tiến hành xác minh và phát hiện nạn nhân chết trong nhà riêng của Lộc. Khi phát hiện, thi thể nạn nhân đang nằm trên giường và đang trong quá trình phân huỷ nặng, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Qua khám nghiệm và nhận dạng, người nhà đã xác nhận nạn nhân chính là chị Bé Chín.

Ngay trong đêm, Lộc bị bắt giữ khi đang nhậu cùng với mấy người bạn ngụ cùng xã. Tại cơ quan điều tra, Lộc đã thừa nhận việc sát hại nạn nhân. Theo đó, 2 người quen nhau được nhiều năm. Mặc dù đã có chồng và 2 con nhưng nạn nhân và tên Lộc thường xuyên qua lại, gần gũi. Cách đây 1 tháng, chị Chín đã dọn hẳn đến sống chung như vợ chồng với Lộc.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chung sống, Lộc thường xuyên ghen tuông do nghi ngờ chị Chín có người khác bên ngoài, dẫn đến 2 bên thường xảy ra cự cãi.

sát hại người tình rồi bỏ đi

Sau khi dìm người tình xuống nước, Lộc mang xác vào nhà rồi bỏ đi. Ảnh Công an Vĩnh Long

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 1/12, Lộc  dọa cắt cổ chị Chín. Khi người tình van xin, Lộc đã vứt dao và  kéo chị này ra mương nước gần nhà đẩy xuống, rồi nhấn đầu cho đến khi bất động. Sau đó, Lộc lôi thi thể chị Bé Chín lên, kéo vào nhà và để lên giường rồi dùng bao ni lông và mền đậy lại, rồi khóa cửa bỏ đi.

Từ khi sát hại người tình, Lộc không về nhà mà lui tới nhà bạn bè. Tuy vậy, nghi phạm thường xuyên gặp ác mộng và day dứt về việc làm của mình nên sau khi gây án mạng 8 hôm, Lộc đã gọi điện cho con gái riêng của mình đang làm việc tại TP.HCM để kể lại sự việc.

Hoảng hốt trước lời nói của cha mình, con gái Lộc gọi cho bà Phạm Thị Bé Em là mẹ chị Bé Chín để xác minh lại vụ việc. Bà Bé Em đã tới cơ quan công an trình báo. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Ngôi nhà của Lộc nằm sâu trong ngõ, theo 1 số người dân, khi đi qua đây họ có ngửi thấy mùi hôi thối nhưng tưởng rằng xác động vật nên họ cũng không quan tâm. Khi thấy công an đến hàng xóm mới tá hỏa ra sự việc. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người nghiêm trọng này.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus