Thứ năm, 18/04/2024 | 03:50
RSS

Từ chối lời cầu hôn, cô gái bị tạt dầu thiêu sống tại chỗ

Thứ ba, 26/09/2017, 12:04 (GMT+7)

Người cầu hôn nạn nhân cùng cha mình đã đánh cô gái và tạt dầu thiêu sống cô vì dám từ chối lời cầu hôn.

Theo trang Daily Mail hôm 25/9, nạn nhân Seema bị tạt dầu và thiêu sống tối 23/9 (giờ địa phương) ở quận Banswara. Truyền thông địa phương cho biết người cầu hôn nạn nhân là Ravi, 23 tuổi, cùng cha mình là Sandu đã đánh cô gái và tưới dầu hỏa thiêu sống cô, rồi bỏ trốn.

Cô Seema được đưa vào bệnh viện với mức độ bỏng lên đến 75% nhưng đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Ông Kuber Yadav, cha của cô gái, cho biết: "Ravi đã quấy rối con gái tôi suốt 7 tháng qua. Hắn muốn kết hôn với con bé nhưng chúng tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân của con bé với người khác và lên kế hoạch cho đám cưới vào tháng 11. Ravi rất tức giận và theo đuổi Seema. Chúng tôi thậm chí đã nộp đơn kêu cứu cảnh sát nhưng họ không có bất kỳ hành động nào".

Nạn nhân bị tạt dầu thiêu sống do từ chối cưới đã qua đời. Ảnh: Cater news Agency

Nạn nhân bị tạt dầu thiêu sống do từ chối cưới đã qua đời. Ảnh: Cater news Agency

"Chúng tôi không có ở nhà tối hôm đó và Seema đã đến một cửa hàng gần nhà để mua thức ăn. Ravi và cha hắn đã đuổi theo và tát con bé khi nó phản đối. Khi một số người đi đường đến can ngăn thì họ để con bé đi nhưng vài phút sau bọn họ vào nhà của chúng tôi và đổ dầu hỏa lên người Seema" – ông Kuber Yadav kể lại.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và thẩm vấn các nhân chứng nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ. Cảnh sát Kalu Ram Rawat cho biết: "Chúng tôi đang điều tra vụ án và sẽ sớm bắt giữ thủ phạm".

Gần đây, một vụ việc thiêu sống phụ nữ khác cũng xảy ra ở Ấn Độ. Sự việc xảy ra tại Rock Town Colony, LB Nagar, thành phố Hyderabad, Ấn Độ khi người vợ trẻ tên là Harika vừa thi trượt kỳ thi tuyển sinh y khoa. 

 

Người chồng bị nghi ngờ tạt dầu thiêu sống cô vợ do trượt kì thi y khoa. Ảnh: DailyMail

Người chồng bị nghi ngờ tạt dầu thiêu sống cô vợ do trượt kì thi y khoa. Ảnh: DailyMail

Nạn nhân bị thiêu sống đến chết vào Chủ nhật (18/9). Người chồng cũng là nghi phạm giết vợ, Rushi Kumar nói rằng vợ mình đã tự sát. Tuy nhiên, không ai trong gia đình Harika tin điều đó. Bố mẹ của Harika cáo buộc Rushi đã thiêu chết con gái mình sau khi Harika thi trượt kỳ thi tuyển sinh cho chương trình MBBS (Cử nhân Y khoa).

Mẹ và chị gái Harika cáo buộc: "Harika và Rushi đã cưới nhau được hai năm. Rushi thường xuyên mạt sát vợ vì thi trượt MBBS. Rushi cũng liên tục đòi vợ nhiều của hồi môn hơn ... Đây là một vụ giết người theo kế hoạch".

Một quan chức cảnh sát trong khu vực tên là Venugopala Rao cho biết: "Chồng của Harika nói cô ấy đã tự tử, nhưng sau khi nhìn thấy hiện trường vụ việc, chúng tôi thấy đây dường như là một vụ giết người. Chúng tôi nghi ngờ rằng người đàn ông này đã giết vợ".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN