Thứ năm, 28/03/2024 | 22:51
RSS

Trút giận thay vợ, con trai bắt mẹ 'câm miệng' bằng cách nhét đầy cỏ khô

Thứ bảy, 21/07/2018, 13:30 (GMT+7)

Cảm thấy khó chịu trước cuộc cãi vã những lời lẽ của mẹ, Liang đã cầm lấy nắm cỏ khô cố nhét vào miệng mẹ để buộc bà phải 'câm miệng'.

Theo Ngôi sao, ông Liang (khoảng 50 tuổi), sống ở làng Dongjia, huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang bị cảnh sát điều tra sau khi bị cáo buộc nhét cỏ khô vào miệng của mẹ ruột chiều 13/7, Btime.comhôm nay đưa tin.

Theo quan chức địa phương có tên Zhao Longcan, mẹ của Liang (khoảng 80 tuổi) được cho là mắc bệnh Alzheimer. Vợ của Liang muốn sử dụng ngôi nhà của mẹ chồng nhưng cụ bà một mực từ chối khiến hai người lời qua tiếng lại rồi xô xát lẫn nhau.

Cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng cãi vã và những lời nói của mẹ, Liang cầm nắm cỏ khô nhét vào miệng mẹ "để buộc bà phải im lặng", ông Zhao Longcan cho biết.

Trút giận thay vợ, con trai bắt mẹ câm miệng bằng cách nhét đầy cỏ khô
Con trai ép mẹ già ăn cỏ khô dưới sự chỉ đạo của con dâu. Ảnh: Saostar

Trước sự việc này, hội đồng địa phương đã thành lập một tổ điều tra vào ngày 15/7. Họ yêu cầu ông Liang phải viết thư xin lỗi mẹ và dán ở nơi công cộng. Trong bức thư có viết: “Tôi bắt mẹ ăn cỏ vì bà đã cãi nhau với vợ tôi. Là một người con trai, hành động này hoàn toàn sai trái. Xin đừng học theo tôi. Con xin lỗi mẹ“.

Tuy nhiên, vụ việc hiện trở nên nghiêm trọng hơn khi cảnh sát bắt đầu điều tra. Hiện tại, ông Liang đang bị cảnh sát bắt giữ, Saostar đưa tin.


Xem thêm: Vụ khách Tây tố bị trả lại tiền âm phủ ở Hà Nội: Tài xế xích lô lên tiếng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN