Thứ năm, 18/04/2024 | 14:33
RSS

Trưởng phòng Tư pháp bị đâm thủng bụng: Nạn nhân rất đàng hoàng và hiền lành

Chủ nhật, 12/03/2017, 15:16 (GMT+7)

Trước những tin đồn không hay về Trưởng phòng Tư pháp bị đâm tại cơ quan, một nhân viên đã khẳng định nạn nhân vốn rất hiền lành, đàng hoàng.

Trao đổi với báo chí về vụ án Trưởng phòng Tư pháp bị đâm thủng bụng ngay tại cơ quan và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị này vẫn đang tạm giữ nghi phạm Trương Văn Ai (50 tuổi, cấp dưới của nạn nhân Nguyễn Văn Đợi ở phòng Tư pháp huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trưởng phòng Tư pháp bị đâm 1

Nghi phạm Ai trong vụ án Trưởng phòng Tư pháp bị đâm hiện đang bị tạm giữ. Ảnh CAND

Trước đó vào khoảng 7h30 sáng 10/3, tại phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, ông Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi) bất ngờ bị ông Ai dùng hung khí đâm thủng bụng. Nạn nhân ngay lập tức được đưa tới Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Trong khi đó, sau khi gây án, ông Ai về nhà riêng cố thủ, mặc áo giáp chống đạn, cầm thanh sắt nhọn dọa giết bất kỳ ai dám tới gần. Mất gần 4 giờ thuyết phục không thành công, công an tỉnh buộc phải tấn công vào nhà, xịt hơi cay để khống chế đối tượng.

Bước đầu, ông Ai khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên mới ra tay với sếp mình. Tuy nhiên, công an vẫn đang xác minh lời khai, bởi tất cả những người khác đều cho rằng hung thủ và nạn nhân không mâu thuẫn. Nguyên nhân gây ra sự việc do ông Ai có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Chia sẻ về vụ việc, ông Nguyễn Văn Ny - trưởng khu 3, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn cho biết: “Tại địa phương, ông Ai sống không mất lòng với mọi người xung quanh, chấp hành đúng quy định pháp luật”.

Trưởng phòng Tư pháp bị đâm 3

Căn nhà nơi đối tượng đâm Trưởng phòng Tư pháp cố thủ suốt 4 tiếng. Ảnh Người Đưa Tin

Tuy nhiên, “vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông Ai đã đuổi vợ ra khỏi nhà, phải thuê nhà trọ ở riêng. Hơn 2 năm trước đó, người con trai duy nhất của vợ chồng ông Ai đã nhảy cầu Cần Thơ tự tử, gây cú sốc rất lớn” – ông Ny nói.

Từ sau khi đuổi vợ ra khỏi nhà, ông Ai sống cô độc, bạn bè điện thoại rủ đi uống cà phê cũng không nghe máy. Đáng chú ý, đối tượng luôn hoang tưởng, có cảm giác ai đó đang muốn sát hại mình. Dù vậy, một số ít người có tiếp xúc và nói chuyện với ông Ai cho biết, ông vẫn hiền lành như trước, chỉ có vẻ muốn xa lánh mọi người.

Cũng theo lời ông Ny, vợ ông Ai là cô giáo dạy cấp 3 ở một trường gần nhà. Vào sáng 11/3, bà có đến địa phương nhờ xác nhận một số giấy tờ liên quan để mang đến gặp ngành chức năng xin đưa chồng đi chữa trị bệnh, bởi trước đó ông Ai từng có biểu hiện trầm cảm và được chữa bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc, trước đó dư luận từng đồn đoán rằng Trưởng phòng Tư pháp bị đâm từng trêu chọc về chuyện gia đình của ông Ai nên giữa hai người mới có mâu thuẫn. Tuy nhiên, một nhân viên phòng Tư pháp huyện Trà Ôn bác bỏ thông tin trên và khẳng định: “Chú Đợi rất đàng hoàng và hiền lành. Làm gì có chuyện đó”.

Trưởng phòng Tư pháp bị đâm 3

Bệnh viện nơi Trưởng phòng Tư pháp bị đâm đang điều trị. Ảnh Internet

Trong khi đó, vợ nạn nhân Đợi tỏ ra bất ngờ về sự việc. Bởi theo bà, trong công việc hay trong cuộc sống hằng ngày, giữa chồng bà và ông Ai không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Được biết, hiện Trưởng phòng Tư pháp bị đâm đã qua cơn nguy kịch song vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Trước đó, ông đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật do bị 2 vết thương ở bụng: 1 vết thương sâu 3cm và 1 vết thương sâu 7cm thấu bụng; cùng 1 vết thương cẳng tay trái.

Trao đổi về vụ việc, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc nghi can Ai có bị tâm thần hay không thì cần phải chờ kết quả giám định. Vụ án Trưởng phòng Tư pháp bị đâm hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus