Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:00
RSS

Trường học nơi bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội: "Năm nào cháu K. cũng đạt học sinh giỏi"

Thứ sáu, 08/12/2017, 15:45 (GMT+7)

Lãnh đạo Trường Tiểu học Ngọc Hà cho biết, trước đây K. ngoan ngoãn, kết quả học tập năm nào cũng đạt loại giỏi.

Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội nhà trường nơi bé theo học lên tiếng
Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội nhà trường nơi bé theo học lên tiếng

Liên quan câu chuyện bé trai T.G.K. (10 tuổi) bị bố ruột và mẹ kế bạo hành gây xôn xao dư luận, chiều 8/12, để tìm hiểu về kế quả học tập của cháu bé, PV đã tìm đến trường Tiểu học Ngọc Hà, Ba Đình (Hà Nội).

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Bích Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, khi biết tin em K. bị bạo hành nhà trường đã đến trụ sợ công an phường thăm hỏi, động viên K. và gia đình.

"Khi chúng tôi đến, K. vẫn nhớ tôi và cô giáo chủ nhiệm. Em chạy ra chào hỏi rất lễ phép và nói khi nào con chữa khỏi bệnh con sẽ xin đi học tiếp ở trường Ngọc Hà vì con rất thích học ở đây", bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, khi trực tiếp đến thăm hỏi, động viên em K. nhìn thấy những vết thương trên mặt, người làm mẹ nào cũng cảm thấy xót xa, đặc biệt K. lại là học sinh cũ của trường.

"Trước đây, khi còn theo học tại trường K. là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Kết quả năm nào cũng đạt mức xuất sắc tương đương với loại giỏi. Bà nội rất thương em ấy, mỗi buổi chiều vẫn mang nước cam từ nhà sang cho cháu uống", bà Thủy chia sẻ.

Phía nhà trường cho biết, trước đây cháu bé học rất giỏi
Phía nhà trường cho biết, trước đây cháu bé học rất giỏi

Đang học tập tốt tại trường, đến ngày 5/9/2016, nhà trường không thấy cháu K. đến nhập học nên đã liên hệ về cho gia đình thì được bố cháu cho biết, gia đình sẽ chuyển trường cho cháu.

Bà Thủy cũng cho biết thêm, đây là một trường hợp đặc biệt, xin chuyển trường cho con nhưng bố cháu bé cũng chỉ gọi điện qua điện thoại và gửi đơn qua mail chứ không trực tiếp đến rút hồ sơ. Do vậy, đến giờ hồ sơ của Nam vẫn ở trường, nhà trường mới chuyển lên công an để phục vụ điều tra.

"Khi chúng tôi có thắc mắc tại sao chuyển trường cho cháu gia đình không đến rút hồ sơ thì bố cháu có nói là chuyển cho con vào trường dân lập hay trường quốc tế gì đó họ không cần hồ sơ.

Ngoài ra, bà Thủy cũng chia sẻ, nếu sau khi em K. ổn định sức khỏe và vẫn muốn quay trở lại Trường Tiểu học Ngọc Hà, nhà trường sẽ tạo điều kiện giúp đỡ để K. theo học, hòa đồng với bạn bè.

Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành
Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành

Trước đó, ngày 5/112, cháu K. bất ngờ tìm về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) trong tình trạng hoảng sợ, sút cân trầm trọng và trên người có nhiều vết thương.

Sau khi nghe cháu K. kể lại bị bố và mẹ kế đánh đập, chị N. (mẹ cháu K.) đã đến Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình trình báo sự việc.

Khuôn mặt chi chít những vết sẹo cả mới lẫn cũ của bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành
Khuôn mặt chi chít những vết sẹo cả mới lẫn cũ của bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành

Ngay sau đó, cậu bé đã được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tâm lý. Người thân của bé K. cho biết, trước đây cậu nặng gần 40 kg, song giờ chỉ còn hơn 20 kg và lúc đầu về gặp bà nội, không ai nhận ra cậu bé. 

Sau khi xảy ra sự việc, Trần Hoài Nam (bố đẻ cháu bé) và mẹ kế đã thừa nhận hành vi đánh cháu bé và đang bị tạm giữ để điều tra.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN