Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:27
RSS

Trồng hơn 10 năm được cây hồng đắt giá, cậu bé Sơn La bị 'người lạ' đánh xe ô tô đến đào trộm

Thứ bảy, 17/03/2018, 19:00 (GMT+7)

Chăm sóc cây hoa hồng đắt giá hơn chục năm, ai mua cũng không bán, cậu bé tiếc ngẩn ngơ khi bị người khác mang hẳn xe ô tô đến ăn trộm.

ăn trộm cây hồng hơn 10 năm
Cây hồng hơn 10 năm nở hoa đẹp mê người

Rất nhiều người có thú chơi hoa và họ dành một số tiền lớn để mua những loại cây mình thích. Thế nhưng, vẫn có những người không muốn mất tiền, mất công mà lại muốn “hưởng thành quả của người khác”.

Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình. Khi được tài khoản Facebook Lan Thi Nguyen đăng tải trên trang cá nhân, câu chuyện này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

ăn trộm cây hồng hơn 10 năm2
Bài viết của chị Lan đăng tải trên trang cá nhân

“Mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền nhưng thời gian thì không! Thằng bé trồng hơn chục năm được 1 cây hồng. Mùa xuân hoa nở rộ hàng vài trăm bông ai đi qua cũng trầm trồ. Nhiều người đã hỏi mua trả giá đến 30 triệu mà cháu không bán.

Vậy mà sáng nay có những kẻ đã mang cả ôtô đến bứng trộm. Không hiểu những kẻ kia được liệt vào loại gì khi đi ăn cắp niềm đam mê của một đứa bé, ăn cắp khi trong nhà chỉ có cụ già 100 tuổi vừa mới mừng thọ cách đây vài hôm không có khả năng tự vệ”.

ăn trộm cây hồng hơn 10 năm3
Em Lương chụp ảnh bên cây hoa hồng

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với rất nhiều lời bình luận, phê phán hành động đáng phê phán của người lấy trộm cây hoa hồng.

“Đi ô tô mà không có tiền để chơi hoa, xong bày đặt đi lấy của người khác. Trong khi đó người ta chăm bẵm hàng chục năm trời bao nhiêu tình yêu và công sức chứ”, một thành viên mạng bình luận.

ăn trộm cây hồng hơn 10 năm4
Ngôi nhà của em Lương nằm giữa cánh đồng

Liên hệ với người đăng tải bài viết, chị Lan (Sơn La) cho biết: “Chủ nhân của cây hồng kia là cháu Lương. Lương làm việc cho chị, hoàn cảnh đáng thương. Bố mất sớm, mẹ nuôi 2 chị em và bố đẻ 100 tuổi. Cả nhà đi làm vắng nên người ta tranh thủ cơ hội lấy đi mất.

Cây hồng cổ trồng trước sân rất đẹp và là tài sản giá trị nhất sau ngôi nhà. Nó vừa có giá trị tinh thần nữa nên khi đơm hoa nhiều người đến mua mà cháu không bán. Khi bị mất ai cũng tiếc ngẩn ngơ. Người đi làm nương trên đồi kể lại là có xe con và nhiều người đến đào cây mang đi, họ lại tưởng gia đình bán cây".

Xem thêm clip: Bác gái trung niên tập thể dục buổi sáng

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN