Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:03
RSS

Ngày đầu trở lại lớp của cậu bé bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên: “Tối hôm trước thức rất muộn vì háo hức”

Thứ hai, 27/02/2017, 20:36 (GMT+7)

Buổi học đầu tiên quay trở lại lớp sau vụ tai nạn gãy chân xảy ra ở trường, em Trần Chí Kiên (học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Nam Trung Yên) cảm thấy vui vẻ, thích thú và tiếp thu bài tốt.

Câu chuyện cậu học trò lớp 2 Trần Chí Kiên bị taxi đâm gãy chân trong sân Trường Tiểu học Nam Trung Yên đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Sau gần 3 tháng điều trị do bị gãy xương đùi, đến ngày 27/2, phụ huynh của em Kiên đã đưa em quay trở lại trường học.

Buổi học đầu tiên sau tai nạn 1

Học sinh Trần Chí Kiên vui vẻ chơi đùa cùng các bạn trong lớp

Trao đổi với Đời sống Plus, cô giáo Trần Thị Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp của bé Kiên) cho biết, hôm nay, là ngày đầu tiên em Kiên tới lớp sau vụ tai nạn xảy ra nên em rất phấn khởi, hào hứng khi gặp lại thầy cô và bạn bè.

“Đến lớp Kiên được các thầy cô và các bạn trong lớp chào đón nhiệt tình. Đặc biệt các bạn trong lớp rất vui khi Kiên đi học trở lại. Kiên luôn vui vẻ, hòa nhập cùng mọi người”, cô Nhung cho biết.

Buổi học đầu tiên sau tai nạn 2

Kiên cảm thấy hào hứng, vui vẻ khi đếp lớp sau 3 tháng nghỉ điều trị

Cũng theo cô Nhung, buổi đầu quay trở lại lớp học, Kiên học rất tốt, tiếp thu nhanh, không có vướng mắc gì. Trong giờ ra chơi em và các bạn vui vẻ nô đùa trong lớp.

Tuy nhiên, do chân Kiên vẫn chưa bình phục nên cô phải để ý đến em nhiều hơn, vì sợ vui đùa các bạn va đập vào vết thương chưa lành ở chân cậu bé.

“Về việc học tập của Kiên, em tiếp thu khá tốt, bởi những ngày em nghỉ học ở nhà, tôi vẫn đến nhà kèm cặp em học bài. Ngày học cuối cùng ở nhà của Kiên trước khi em đến lớp, em ấy vui lắm, tối đó thức rõ muộn vì háo hức không ngủ được”, cô Nhung chia sẻ.

Buổi học đầu tiên sau tai nạn 3

Buổi học cuối cùng khi cô Nhung đến nhà dậy Kiên học thêm khi em nghỉ để điều trị do gãy chân

Anh Trần Chí Dũng (cha bé Kiên) cho biết: “Hôm nay cháu đi học gia đình thấy cháu vui vẻ lắm, được hòa nhập với các bạn sau mấy tháng cu cậu phấn khởi hẳn”.

Cũng theo anh Dũng, sau 3 tháng cháu nghỉ học ở trường để điều trị nên giờ đi học lại, tác phong kỷ luật vẫn chưa theo kịp ngay được. Cũng phải mất một thời gian nữa cháu Kiên mới hòa nhập, gia đình cũng cần phải nỗ lực nhiều.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus