Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:56
RSS

Trẻ vùng cao vượt giá rét 3 độ C đến lớp

Thứ tư, 10/01/2018, 20:15 (GMT+7)

Trong khi học sinh tiểu học ở Hà Nội được nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C thì ở vùng cao, những đứa trẻ với đôi chân trần, mặc phong phanh vẫn đến trường trong cái rét băng giá.


Những ngày này, miền Bắc đang là cao điểm của đợt rét đậm, rét hại. Ở các vùng núi, nhiều nơi nhiệt độ xuống 0 độ C, thậm chí có băng giá.


Cô giáo Lò Thị Quyên (điểm trường bản Mớ, Tiểu học xã Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu) gửi tới PNVN hình ảnh về học sinh lớp 3 của mình đang co ro với cái rét 3 độ C ngày 10/1.


Lớp của cô giáo Quyên có 30 học sinh. Nhiều em mặc quần áo phong phanh, đi chân trần để vượt quãng đường xa đến lớp dưới cái rét cắt da cắt thịt.


Cô giáo Quyên cho biết, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có áo ấm để mặc. Thế nhưng, dù mưa gió rét thế nào, các em vẫn cố gắng đi học.


Một em nhỏ chăm chỉ đến lớp.


Bữa trưa của các em vô cùng nghèo nàn, có em chỉ ăn cơm với muối trắng, tươm tất hơn là ăn cơm với trứng và lá ngải. Bát cơm của em nào có miếng thịt đã được gọi là sang rồi.


Với những học sinh mặc quá phong phanh, cô Quyên thường mang áo cũ của con gái mặc cho học trò. Cô Quyên cho biết, mới đây, có một người làm ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) gửi tặng cho các em một tải áo ấm giúp các em đỡ co ro hơn trong những ngày rét buốt, băng giá này.

Nhật Minh
Theo Phụ nữ Việt Nam