Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:43
RSS

Trần tình của giáo viên bị phụ huynh tố "không có lương tâm khiến học sinh bị hỏng mắt"

Thứ năm, 22/12/2016, 12:18 (GMT+7)

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm đã lên Bệnh viện Mắt Trung ương thăm hỏi cháu bé và xin lỗi gia đình.

Như chúng tôi đã thông tin, vụ việc cháu L.H.Y.N (học sinh lớp 4A6, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị bạn cùng lớp phi bút vào mắt nhưng giáo viên chủ nhiệm đứng lớp lại thờ ơ khiến mắt trái học sinh này bị hỏng, không có khả năng phục hồi đang khiến dư luận bức xúc.

Đau lòng khi con khóc "mẹ ơi con bị mù à"?

Trao đổi với Đời Sống Plus, bà N.T.H. (bà ngoại cháu Y.N. ở Cẩm Phả) cho biết: Bố mẹ cháu N. ly hôn, mẹ cháu làm trên Hà Nội nên cháu ở với bà.

Bé gái bị hỏng mắt 1

Bé gái bị hỏng mắt là do hai bạn nam đùa nghịch không may ném bút trúng, bà ngoại Y.N chia sẻ

Sự việc xảy ra vào chiều thứ 6 ngày 16/12 cháu Y.N đang trong giờ học, có hai bạn nam bàn dưới trêu nhau ném bút chữ A. Theo phản xạ tự nhiên thấy các bạn đùa nhau Y.N quay lại, không may chiếc bút vào trúng mắt cháu.

Khi thấy vậy, bạn L. trong lớp có bảo với cô chủ nhiệm là Y.N. bị đau mắt nhưng cô L. chỉ nói “tại sao trong giờ học lại quay xuống”, mà không hỏi han cháu.

“Cháu tôi ngồi ngay bàn đầu, do bị thương trúng mắt đau quá cháu chỉ biết gục mặt xuống bàn rồi khóc nhưng cô L. cũng không quan tâm hay gọi điện thông báo cho gia đình”, bà H. cho biết.

Cũng theo bà H. đến chiều tan học, Y.N.  gọi điện thoại cho bà thông báo bị bạn ném bút vào mắt. Lúc đó, bà H. đi đám ma không có nhà nên dặn cháu về nhà ngỉ ngơi.

Khoảng 6h kém bà H. về đến nhà thì thấy mắt Y.N. đỏ hoe nên lấy thuốc nhỏ cho cháu. Đến hôm thứ 7 cháu Y.N sốt nhưng vào ngày nghỉ nên bà H. cũng chỉ biết mua thuốc cho uống để thứ 2 mới đưa đi khám.

Thứ 2 gia đình bà H. đưa Y.N ra Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả các bác sĩ đã chuyển cháu lên tuyến tỉnh luôn. Lên bệnh viện tỉnh thăm khám xong các bác sĩ thông báo cho gia đình và chuyển cháu lên Bệnh viện Mắt Trung Ương để điều trị.

Bé gái bị hỏng mắt 2

Bé gái bị bạn ném bút vào mắt đang nằm điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương

“Đây là rủi ro không may, gia đình tôi không trách các cháu nhỏ, cũng không trách nhà trường. Chỉ trách thái độ, cách ứng xử của cô giáo chủ nhiệm khi biết được sự việc không đưa cháu đi sơ cứu hoặc thông báo với gia đình ngay”, bà H. chia sẻ.

Còn chị N.T.C.N (mẹ đẻ Y.N) cho biết: Các bác sĩ đã cố hết sức để cứu được con ngươi cho cháu Y.N. còn thị lực thì hết hy vọng. Hiện giờ, mắt trái của cháu không có khả năng phục hồi được nữa, cháu bị thủng nhãn cầu, thủng giác mạc.

“Từ lúc gia đình tôi cho cháu đi khám đến lúc mổ cô chủ nhiệm không gọi hỏi thăm sức khỏe Mãi đến tối thứ 4 cô gọi điện lên xin lỗi nói cô chủ quan cứ nghĩ Y.N. không bị làm sao”, chị N cho biết.

Cũng theo chị N. từ lúc mổ xong cháu Y.N. chỉ ngồi với nằm sấp không ngủ được. Gia đình cũng mong muốn, ai biết ở đâu có thầy thuốc giỏi, cứu được thị lực cho cháu thì giới thiệu cho gia đình để cháu được trở lại bình thường,

“Con mình đẻ ra lành lặn như vậy, giờ mắt cháu bị như này, cả tương lai của cháu ở phía trước, cứ nghĩ đến câu nói “mẹ ơi con bị mù rồi à!” người mẹ nào cũng đứt ruột đứt gan”, chị N. xúc động nói.

bé gái bị hỏng mắt 3

Mẹ và bà ngoại bé gái đang ở bệnh viện chăm sóc cháu.

"Tôi cứ nghĩ các cháu trêu nhau bình thường"

Còn về phần Y.N. khi PV hỏi thăm cháu vẫn trò chuyện bình thường và cho biết: “Khi con bị như vậy cô không hỏi thăm con, sau đó cô cầm quyển sổ sang lớp bên cạnh cũng không đánh hay mắng bạn nào trong lớp ạ”.

Trước sự việc trên, trò chuyện với PV, cô B.T.T.L (giáo viên chủ nhiệm cháu Y.N) cho biết: Hôm đó là tiết 3 cô đang ôn tập khoa học cho các em học sinh thì có bạn đứng lên nói “thưa cô bạn L. ném bút vào bạn N. ạ!

Thấy vậy, tôi quay xuống bảo “đang học sao lại quay xuống làm gì” và nhắc nhở các bạn kia. Khi nhắc nhở xong tôi quay lại xem Y.N thì thấy thấy không sao nên chỉ bảo “thôi đừng dụi mắt nữa” rồi quay lên giảng bài tiếp.

Lúc sau, ra chơi tôi có hỏi Y.N có làm sao không? Xuống y tế nhé? Em đều lắc đầu bảo không”.

Bé gái bị hỏng mắt 4

Hiện tại Y.N rất muốn quay trở lại trường lớp để đi học

Cũng theo cô L., cô nghĩ rằng học sinh trêu nhau bình thường, không có chuyện gì nên mới không thông báo cho gia đình biết. Bởi sau tiết của cô Y.N vẫn học âm nhạc và không kêu đau.

“Thực ra lúc đó tôi đang giảng bài cho học sinh nên cũng không chứng kiến được sự việc chỉ nghe các em kể lại thôi. Thứ 2 không thấy Y.N đi học tôi mới gọi điện cho bà ngoại cháu. Đồng thời cũng thông báo cho gia đình bạn Lộc xuống thăm bạn Y.N.”, cô L. thông tin thêm.

Trao đổi với Đời Sống Plus, bà Nguyễn Thị Kim Dung (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) cho biết: Sự việc này phía nhà trường cũng không hề hay biết chỉ đến khi có thông tin đăng tải lên mạng xã hội nhà trường mới nắm được.

“Biết được thông tin cháu Y.N như vậy tôi cũng rất buồn, xin chỉa sẻ cùng gia đình. Sự việc như nào nhà trường sẽ họp bàn và có phương án xử lý sớm nhất”, bà Dung cho hay.

Bé gái bị hỏng mắt 5

Sau khi biết sự việc Ban giám hiệu nhà trường cùng cô L. (áo xanh) đã trực tiếp lên Bệnh viện Mắt Trung Ương thăm cháu và xin lỗi gia đình.

Được biết, cô L. có hoàn cảnh khá khó khăn và đang phải nuôi hai con nhỏ. Khi nắm bắt được sự việc, tối 21/12 cô hiệu trưởng, hiệu phó, cô L. cùng một số giáo viên trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã trực tiếp lên Bệnh viện Mắt Trung Ương để thăm hỏi Y.N đồng thời xin lỗi gia đình cháu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus