Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:18
RSS

Trấn Thành nói mang ơn Tiến Đạt trên truyền hình vì đối tốt với Hari Won

Thứ năm, 06/12/2018, 20:02 (GMT+7)

Không chỉ gửi lời cảm ơn, Trấn Thành còn tiết lộ mình mang ơn Tiến Đạt vì đã rất tốt với Hari Won trong những năm vừa qua.

Trấn Thành cảm ơn Tiến Đạt trên sóng truyền hình vì rất tốt với vợ mình
Trấn Thành cảm ơn Tiến Đạt trên sóng truyền hình vì rất tốt với vợ mình

Sau thành công ở các tập trước, xuất hiện trong Người ấy là ai tuần này là sự góp mặt của 3 vị cố vấn: Phương Thanh, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh. Cùng với đó là nữ chính Tuyết Anh - cô gái khiến ban cố vấn ngỡ ngàng khi tiết lộ bản thân từng có mối tình 4 năm.

Thế nhưng, khoảng cách tình cảm bắt đầu xuất hiện khi sau khóa thiền, người yêu của Tuyết Anh trở thành người khác lạ và không còn bận tâm gì đến mình. Với suy nghĩ đơn giản “hết duyên”, Tuyết Anh quyết định chia tay. 

Lắng nghe lời chia sẻ từ phía nữ chính, MC Trấn Thành cho rằng cuộc sống như trò lắp ghép mà ở đó mỗi người đều phải tìm kiếm cho mình một mảnh ghép phù hợp nhất. Trước lời nhận định từ phía đàn em, "chị Chanh" bổ sung: "Như Trấn Thành ráp với Hari Won là xuất sắc luôn". 

Tiếp đó, Phương Thanh tiết lộ bản thân từng nghĩ sẽ rất đau đầu khi đứng giữa bạn thân Tiến Đạt và cậu em trai Trấn Thành. Trái ngược với những gì suy nghĩ, mọi chuyện diễn ra rất bình yên và không xảy ra bất cứ sóng gió nào. 

Ngay sau tâm sự của đàn chị, ông xã Hari Won tiếp lời: "Tại sao chúng tôi vẫn giữ được hòa khí, vẫn là những người bạn? Đó là vì trong Thành có tôn trọng anh Đạt. Vì mình hiểu đó là người rất tốt với vợ mình".

Đặc biệt, trên sóng truyền hình Phương Thanh khẳng định: "Nếu không có công Tiến Đạt 9 năm đó, thì không có vợ Trấn Thành hôm nay". Những tưởng khi nghe đàn chị tuyên bố chắc nịch về Tiến Đạt, Trấn Thành sẽ né tránh nhưng anh bất ngờ kết luận: “Tôi mang ơn anh Đạt. Thậm chí khi anh Đạt gặp trục trặc, mình cũng là người đầu tiên nhắc Hari: Em gọi cho anh Đạt chưa?".


Xem thêm: Cặp đôi Hari Won và Tiến Đạt

 

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN