Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:26
RSS

Trải qua 9 cái Tết hiếm muộn, người phụ nữ rơi nước mắt khi bị hỏi 'Tịt rồi à?'

Chủ nhật, 11/02/2018, 10:24 (GMT+7)

Lời tâm sự của người phụ nữ trải qua 9 cái Tết hiếm muộn với những câu hỏi 'Ăn tham thế? Sao mãi không đẻ? Tịt rồi à?' khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều người háo hức mong chờ đến thời khắc Xuân mới với nhiều điều mới mẻ. Nhưng cũng có không ít những khoảng lặng, những câu chuyện buồn mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu và cảm thông.

Mới đây, trên một hội nhóm hiếm muộn, nickname L.L có tâm sự về câu chuyện của bản thân khi phải trải qua 9 cái Tết hiếm muộn với những lời xoi mói của họ hàng, làng xóm. 


Ảnh minh họa.

"Tết này là cái Tết thứ 9 của mình sau cưới: KHÔNG CON!

Bố mẹ chồng của mình ở quê và làng quê chồng mình là làng cổ. Từ đầu ngõ tới cuối ngõ đi đâu cũng thấy ông bà già. Bố chồng mình năm nay 75 tuổi còn mẹ chồng mình 68 tuổi. Chồng mình là con một, con thêm, con nếm....

Gia đình mình lại trưởng. Nhưng mình chỉ được cái tiếng là DÂU TRƯỞNG thôi. Ngoài ra là muôn vàn điều PHẢI. Mà ngẫm ra thì cái PHẢI phải nhiều gấp trăm lần cái ĐƯỢC.

Trải qua 8 năm hiếm muộn, qua hết 103, Sản Trung ương và bgio là Bệnh viện Nam học Hiếm muộn. Đông Tây y kết hợp cúng bái rồi cũng phải tìm tới biện pháp IVF với 3 lần kích trứng, 2 lần CP.... Mọi chi phí điều trị đều do 2 bàn tay mình làm nên.

Mấy ngày hôm nay đọc nhiều bài viết tâm trạng quá. Đọc xong lại thấy cuộc đời bế tắc quá. Cũng đúng thôi vì có lẽ cách đây vài năm, nhất là những năm đầu mới về làm dâu mình cũng đã trải qua những ngày đầy nước mắt. Có những ngày Tết như địa ngục và cũng đã có nhiều cái mùa Xuân ngỡ như hai vợ chồng xác định bước qua nhau.

Thế nhưng, Tết đâu có tội. Tết vẫn qua và Xuân vẫn về, hoa vẫn nở. Và dù không muốn thì năm nào chả có Tết.

Mình ghét Tết thì ai thiệt nào? Mình thiệt. Mình bỏ bê bản thân, tự tạo áp lực cho mình thì ai thiệt nào? Vẫn là mình. Mình bỏ ăn bỏ chơi nằm ru rú ở nhà khóc lóc đau thương buồn bã thì có ai đau thay mình không? Mình đau và mình thiệt. Suy cho cùng không có ai chịu khổ thay mình thì chả tội gì phải thiệt cả.

Đi chơi Tết, câu đầu tiên mọi người hỏi mình có gì chưa? Mình bảo bọn cháu/em vẫn đang cố gắng ạ. Chắc chắn câu sau người ta sẽ chúc mình năm mới cầu được ước thấy. Nhận lời chúc của mọi người thì là tốt chứ sao đâu mà phải ghét Tết nhỉ?

Nhiều người dở hơi, xấu mồm, béo miệng nhỡ có nói câu gì phạm mình như "Ăn tham thế? Sao mãi không đẻ? Tịt rồi à?" thì trả lời lịch sự cho ngại như này "Bọn cháu/em nào dám ăn dám tiêu gì đâu mà tham? Bao nhiêu tiền dồn hết vào chữa chạy rồi đây. Tết mà bí quá ra năm khéo có khi phải đi vay mượn thêm. Cô/chú/anh/chị có thì cứ để cho cháu/em nhé nhỡ lúc nào cần cháu/em hỏi". Mình đảm bảo đụng tới tiền chả ai hỏi thăm kiểu vô duyên như thế lần thứ 2. Vì sợ bị hỏi vay tiền mà. 

Lì xì Tết à?. Cứ 10 nghìn với 20 nghìn thôi cho có lộc. Chưa có con, tiền 1 đi không trở lại. Lại thêm tiền chạy chữa sau này. Ra oai với ai?

Còn ai khoe đi lì xì toàn 50 với 100 nghìn thì cũng khéo ghẹo lại "chị có con cún, thằng cò nó thu lại còn gì? Em thấy có qua có lại cả. Em đây con chưa có, bao nhiêu năm đầu tư mà không thu hồi sản phẩm, có cấy mà không có gặt. Em mà là chị, em lì xì gấp 5 thậm trí gấp 10 lần".

Nhưng suy cho cùng, sinh ra làm đàn bà đã là thiệt phận. Rơi vào cảnh hiếm muộn còn thiệt hơn. Năm đến Xuân về cũng là dịp để mình được nghỉ ngơi và làm điều mình mong muốn. Hãy gạt bỏ lại những ghánh lo đi mà sống. Không để ý tới ai nữa mà thay vào đó hãy để ý tới bản thân mình hơn, yêu thương mình hơn, quý trọng giá trị con người mình hơn.

Lửa thử vàng gian nan thử sức. Trời không lấy hết của ai bao giờ cả. Con yêu rồi sẽ về. Nên hãy cứ VUI NHƯ TẾT các bạn ạ".

Ngay sau khi đăng tải, lời tâm sự trên nhận được nhiều bình luận từ những người đồng cảnh ngộ. Hầu hết mọi người đều cho rằng, dù vô tình nhưng những lời xoi mói của hàng xóm, láng giềng dịp Tết đã làm tổn thương không ít chị em phụ nữ, nhất là với những người hiếm muộn. Bởi con cái là lộc trời, ai mà không mong muốn?

Cũng có không ít ý kiến động viên L.L, bởi chị đã rất kiên cường suốt hơn 8 năm qua. Nick H.L bình luận "Chị là người phụ nữ lạc quan. Các mom cũng lạc quan lên. Ai cũng có phúc có phần. Ông trời luôn có mắt chỉ cần chúng ta cố gắng. Chúc cho tất cả mọi người năm mới đón cún con thành công".

Nickname H.N.H cũng an ủi: "Cố gắng lên các chị, các em nhé rồi còn yêu sẽ về. Mình đây mấy năm trước cũng rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhưng giờ đã có hy vọng rồi. Mình cứ có tâm và nhiệt tình thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến".

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN