Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:56
RSS

Tốn cả chục triệu chụp ảnh cưới, cuối cùng vẫn đem bỏ thùng rác

Thứ tư, 21/03/2018, 07:05 (GMT+7)

Dù đã bỏ ra hàng chục triệu để chụp ảnh cưới nhưng khi không may chuyện tình cảm 'đứt gánh giữa đường', số phận cuối của những khoảnh khắc hạnh phúc vẫn là ở thùng rác.

Hầu hết các cặp đôi đều muốn có những bức ảnh cưới thật đẹp để vợ chồng lưu lại khoảnh khắc trọng đại đời mình. Tuy nhiên, khi không may "đứt gánh giữa đường" thì số phận những bức ảnh kia thật trớ trêu và khốn khổ.

Tốn cả chục triệu chụp ảnh cưới, cuối cùng vẫn đem bỏ thùng rác

Với những đôi bạn có điều kiện thì chụp ảnh cưới có giá trị từ vài chục triệu đồng đến vài trăm là chuyện khá đơn giản vì khoảnh khắc hạnh phúc đôi lúc tiền không thể mua được. Nhưng khi tình cảm tan vỡ thì họ sẽ cảm thấy hối tiếc tại sao thời gian đó mình lại bỏ nhiều tiền đến thế để chụp với người mình không còn yêu.

Tốn cả chục triệu chụp ảnh cưới, cuối cùng vẫn đem bỏ thùng rác2

Trên các diễn đàn dành riêng cho "phái đẹp", không ít lần chị em phụ nữ "đăng đàn" trưng cầu ý kiến nên xử lý bức ảnh cưới thế nào sau khi chia tay. Rất nhiều "cao kiến" được đưa ra, người thì cho rằng nên gói gọn lại và cất vào một góc bởi dù sao đó cũng từng là minh chứng cho một tình yêu.

Tốn cả chục triệu chụp ảnh cưới, cuối cùng vẫn đem bỏ thùng rác3

Tuy nhiên, nhiều người lại đề xuất có phần mạnh tay hơn đó là nên vứt bỏ bằng cách: đốt, xé, đập, vứt ra sọt rác để tránh bị tổn thương mỗi khi nhìn thấy.

Tốn cả chục triệu chụp ảnh cưới, cuối cùng vẫn đem bỏ thùng rác4

Từng rất hào hứng chọn khung, in hình, treo ảnh cưới nhưng sau khi ly hôn, chị Nguyễn Ngọc Lan (sinh năm 1989, Hà Giang) đã chọn cách gửi tất cả ảnh cưới về nhà chồng để họ toàn quyền xử lý và cũng vì không muốn nhớ đến cuộc hôn nhân nhiều nỗi đau.

Tốn cả chục triệu chụp ảnh cưới, cuối cùng vẫn đem bỏ thùng rác5

Ôm con ra khỏi nhà không mang theo bất cứ thứ gì trừ quần áo, chị Cẩm Lệ (Hà Nội) không phải chật vật xử lý ảnh cưới. Tuy nhiên, nếu buộc phải làm vậy chị sẽ cho kỷ vật vào thùng rồi cất vào kho bởi, sống là nhìn về phía trước.

Tốn cả chục triệu chụp ảnh cưới, cuối cùng vẫn đem bỏ thùng rác6

Đành rằng là vứt bỏ, nhưng không ít người loay hoay không biết vứt bỏ thế nào cho văn minh. Anh Hoàng Thanh (31 tuổi) rơi vào trường hợp đó. Anh cho hay, khi vợ cũ lấy chồng, anh đã cho toàn bộ mọi kỷ vật vào hòm, khóa lại rồi cất gọn vào một góc nhà.

Tốn cả chục triệu chụp ảnh cưới, cuối cùng vẫn đem bỏ thùng rác7

Người hạnh phúc trong tình yêu thì luôn nâng niu, trân trọng những thứ dù là nhỏ nhất của mình, còn người ly hôn, người không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc thì luôn giằng xé với hiện tại, thậm chí muốn ném, muốn vứt bỏ hết những kỉ vật còn sót lại trong tình yêu.


Xem thêm 'Nam Em đi quá xa khi dồn dập kể chuyện yêu Trường Giang'

Thiên Anh
Theo Kiến Thức