Thứ năm, 28/03/2024 | 19:03
RSS

Tình nguyện viện khắp thế giới đổ về, hy vọng nào cho đội bóng Thái mất tích?

Thứ hai, 02/07/2018, 07:14 (GMT+7)

Tình nguyện viên khắp thế giới đổ về Thái Lan giúp cứu 12 thiếu niên. Cuộc tìm kiếm đã đến ngày thứ 8, hy vọng sống sót nào cho đội bóng Thái mất tích?

Cuộc tìm kiếm 12 thiếu niên và huấn luyện viên đội bóng đá mất tích trong hang động đã bước sang ngày thứ 8. Sáng 1/7, lực lượng cứu hộ đã tiến sâu thêm vào hang động Tham Luang bị ngập nước ở tình Chiang Rai. Nhóm thợ lặn Mỹ đã tới được khu vực điểm giao của hai ngách hang có thể cách đội bóng này khoảng 2km.

Theo Straitstimes, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực đào sâu vào trong hang động Tham Luang, với hy vọng tìm kiếm đội bóng trẻ từ 11 đến 16 tuổi cùng huấn luyện viên 25 tuổi, sau hơn 1 tuần cả đội bị mắc kẹt trong động ngập nước do mưa lớn từ ngày 23/6. Bất chấp nỗ lực không ngừng nghỉ và sự hỗ trợ quốc tế cho đến giờ, đội cứu hộ vẫn chưa thể liên lạc được với nhóm người mất tích do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

Tuy nhiên, hiện nay thời tiết khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar và Lào có dấu hiệu tốt hơn, giúp các thợ lặn có thể tiếp cận sâu hơn vào hang Tham Luang. “Tôi thấy vui hơn bao giờ hết, có nhiều dấu hiệu khả quan”, huấn luyện viên trưởng đội bóng bị mất tích Nopparat Khanthavong cho biết. 

“Mưa đã ngừng và lực lượng cứu hộ đã tìm ra cách chuyển hướng dòng chảy để nước không tràn thêm vào hang. Các gia đình thành viên đội bóng cũng cảm thấy tình hình tốt hơn nhiều”, ông Khanthavong nói. 

Tình nguyện viện khắp thế giới đổ về, hy vọng nào cho đội bóng Thái mất tích?
Bình oxy được mang vào hỗ trợ công cuộc tìm kiếm. Ảnh: EPA

Nhiều người ngoại quốc xa lạ đã không quản ngại đường xa lặn lội đến Thái Lan để tham gia vào chiến dịch cứu hộ được xem là lớn nhất lịch sử nước này, với sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ và cả quân đội Thái.

Anh Jordan Kennedy, một nhân viên y tế từ thành phố New York của Mỹ, là một trong những người tình nguyện tốt bụng. "Tôi có kinh nghiệm về cấp cứu. Tôi từng làm tình nguyện viên ở các trại tị nạn ở biên giới Thái Lan - Myanmar, nên tôi đến đây vì tôi nghĩ mình có thể đóng góp chuyên môn cho nhóm cứu hộ" - anh Kennedy trả lời phỏng vấn báo The Nation của Thái.

Anh Nathee Ruengsa-ad, một tình nguyện viên từ Bangkok làm việc trong ngành du lịch mạo hiểm, liệt kê 3 thử thách chính nhóm cứu hộ phải đối mặt trong hang sâu: bóng tối, nước và không khí.

"Cái hang có thể tối đến mức bạn không nhìn thấy bàn tay, trong khi mực nước cao và không khí loãng sẽ đe dọa những người cứu hộ" - anh Nathee mô tả.

"Đến tôi còn cảm thấy thôi thúc phải làm gì đó để mang đám trẻ ra sau khi nghe tin. Tôi khôg thể ngủ dù chỉ 1 phút nếu tôi không đến đây để giúp đỡ trong khả năng" - anh bày tỏ.

Lời giải thích của anh Jean Christian Manga Mbolo - một cầu thủ bóng đá Cameroon chơi ở giải vô địch Thái Lan, thì hết sức chân thành và cảm động: "Tôi không có kỹ năng nào có ích cho nỗ lực cứu hộ, nhưng tôi vẫn đến để giúp. Tôi sẵn sàng làm bất cứ gì, kể cả công việc tay chân".


Xem thêm: Lóng Luông, nơi 2 trùm ma túy vừa bị tiêu diệt nguy hiểm cỡ nào?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN