Thứ năm, 28/03/2024 | 18:07
RSS

Cô gái xinh đẹp tạt axit "chồng hờ" chỉ vì… xin tiền không cho

Thứ sáu, 19/05/2017, 14:30 (GMT+7)

Xin "chồng hờ" 3 triệu đồng không được, Giang tức giận đi mua axit về gây án khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hương Giang (SN: 1987, trú tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) và Vương Xuân Đông (SN: 1986, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Hương Giang - đối tượng chủ mưu vụ thuê người tạt axit vào "chồng hờ". Ảnh Dân Trí

Nạn nhân trong vụ việc trên là anh Tạ Xuân P. (trú tại đường Lĩnh Nam, P.Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, Giang và anh P. là bạn học cùng cấp 1 với nhau tại tỉnh Lai Châu. Năm 2009 Giang lấy chồng, sinh được một con trai năm 2010. Năm 2012, vợ chồng ly hôn, Giang xuống Hà Nội làm việc.

Vào năm 2014, Giang và anh P. gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Hai người thuê trọ tại phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), sống như vợ chồng. Giang cho biết, thời gian ở cùng nhau, anh P. hay chơi lô đề, nợ nần nên nhiều lần nhờ Giang vay tiền. Dần dần, người đàn ông này không trả nợ nên giữa hai người xảy ra cãi cọ.

Đến ngày 13/5, Giang bảo anh P. đưa số tiền 3 triệu đồng để Giang mua thuốc cho con trai riêng nhưng không được. Vì vậy, người phụ nữ này đã bàn với Đông - người đàn ông mới quen cùng nhau tạt axit anh P. để trả thù.

Đối tượng Vương Xuân Đông

Đối tượng Vương Xuân Đông. Ảnh Dân Trí

Khoảng gần 23 giờ tối ngày 13/5, anh P. quay về đến đường Lĩnh Nam thì bị 2 đối tượng chạy theo áp sát. Giang ngồi sau cầm ca axit tạt vào mặt anh P. sau đó cả 2 bỏ chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy. Đến khu vực đường Kim Ngưu, (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đối tượng lột đồ ngụy trang bỏ sọt rác về nhà.

Vừa về đến nhà, Giang nhận được điện thoại của bạn cho biết anh P. bị hắt axit, đang cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Giang lập tức thuê xe ôm đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm anh P. và làm ra vẻ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, anh P. bị bỏng toàn thân, mắt trái bị bỏng kết giác mạc độ IV; mắt phải bỏng kết giác mạc độ III. Sau đó, anh P. được chuyển đến bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục điều trị.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus