Thứ sáu, 29/03/2024 | 10:17
RSS

Thực hư vụ thanh niên tử vong bí ẩn sau khi làm việc với CSGT

Thứ ba, 14/08/2018, 11:38 (GMT+7)

Gia đình nạn nhân đã có đơn gửi Công an quận Ô Môn,TP. Cần Thơ điều tra và làm rõ cái chết của nam thanh niên.

Theo tin tức từ VOV, ngày 13/8, nhiều người thân của anh Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989) ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tập trung rất đông tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ để chờ kết quả khám nghiệm tử thi của người này.

Theo người nhà của anh Nguyễn Chí Hiếu, vào khoảng 5h sáng ngày 10/8, anh Hiếu gọi điện về cho một người bạn tên Trần Văn Có báo tin xe bị Cảnh sát giao thông quận Ô Môn giữ từ tối hôm trước và nhờ đến khu vực ngã tư (đoạn giao quốc lộ 91 và 91B) thuộc địa phận phường Phước Thới, quận Ô Môn để chở về nhà.

Gặp anh Có, anh Hiếu than đau vùng bụng và nhờ chở về nhà tại khu vực phường Trà Nóc, quận Bình Thủy nằm nghỉ. Đến trưa cùng ngày anh Có tiếp tục nhận được điện thoại của Hiếu nhờ chở đi bệnh viện. Anh Có chạy đến và chở anh Hiếu đến Trạm Y tế phường Trà Nóc khám bệnh. Tại đây, các y sĩ đề nghị chuyển tuyến để cấp cứu.

Khoảng 6h chiều cùng ngày, anh Hiếu được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đưa vào mổ cấp cứu. Các bác sĩ thông báo tình hình của anh Hiếu khá xấu. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho anh Hiếu chuyển viện.  

Thực hư vụ thanh niên tử vong bí ẩn sau khi làm việc với CSGT
Chân dung anh Hiếu. Ảnh: PLO

Anh Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ để tiếp tục chạy thận. Đến khoảng 3h20 phút sáng 13/8, anh Hiếu tử vong. 

Anh Trương Văn Có - bạn của nạn nhân Nguyễn Chí Hiếu thuật lại: Khoảng 5 giờ sáng ngày 10/8, có nhận được điện thoại của Hiếu cho biết bị công an bắt giữ xe và nhờ anh đến khu vực ngã tư đường 91B giao nhau với QL91 (thuộc P. Phước Thới) để đón.

“Khi đến nơi tôi thấy Hiếu đang đứng ôm bụng và nói rằng bị mấy anh mặc áo xanh đánh, đá vào bụng. Đồng thời cho biết, bản thân có uống rượu nên bị CSGT yêu cầu thử nồng độ cồn nhưng không chịu kí biên bản mà leo lên xe thùng công an để về đồn. Chiếc xe máy mang BKS 65E1 – 234.80 bị công an quận Ô Môn tạm giữ.

Thực hư vụ thanh niên tử vong bí ẩn sau khi làm việc với CSGT
Giấy khi chuyển viện của anh Hiếu. Ảnh: VOV

Do lúc đó trời tối nên tôi đưa Hiếu về nhà trọ ở P. Trà Nóc (quận Bình Thuỷ) cách đó không xa để ngủ. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, Hiếu tiếp tục gọi cho tôi và nhờ đưa vào trạm xá phường vì bụng liên tục đau âm ỉ”, anh Có nói với PV Tiền Phong.

Các bác sĩ chẩn đoán anh Hiếu bị viêm phúc mạc cấp, sốc nhiễm khuẩn; bị người khác đập đánh, đá, vặn, cắn, cào, hậu phẫu ngày 2 vỡ tá tràng, suy đa cơ quan. Theo người nhà anh Hiếu, trước đó anh Hiếu không hợp tác khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn mà còn rủ CSGT đánh nhau. Cho rằng anh Hiếu chết không rõ nguyên nhân nên gia đình đã gửi đơn đến Công an quận Ô Môn yêu cầu điều tra làm rõ.

Thông tin với báo chí, Thiếu tá Lê Văn Thạch, Đội trưởng Đội CSGT quận Ô Môn, cho biết: Anh Hiếu đã không hợp tác khi CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn, cho PV pháp luật TPHCM biết công an quận đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Cần Thơ để tiến hành khám nghiệm tử thi. Đồng thời chỉ đạo lực lượng kiểm tra lại sự việc đã diễn ra như thế nào.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN