Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:30
RSS

Thừa Thiên Huế: Tìm thấy bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn gần một tuần

Thứ sáu, 15/12/2017, 21:10 (GMT+7)

Gần một tuần sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp, bé trai 8 tuổi đã được tìm thấy và sức khỏe của em vẫn bình thường.

Thừa Thiên Huế: Tìm thấy bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn gần một tuần

Sau khi về nhà, Huy đã đến trường để học tập

Tối 15/12, chị Trần Thị Thanh Sự (29 tuổi, trú kiệt 44, đường An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi cùng gia đình và người thân tìm kiếm tích cực, con trai của chị là cháu Trần Quốc Huy (8 tuổi) sau gần một tuần mất tích đã được tìm thấy đưa về nhà.

Theo đó, vào tối 14/11, cô giáo chủ nhiệm của Huy đã tìm thấy em ở nhà một người dân trên đường Duy Tân, TP Huế.

Sau đó, cô Hòa đã đưa Huy về nhà mình cho ăn uống, tắm rửa và nghỉ lại qua đêm. Đến sáng 15/12, Huy đã được cô giáo đưa về nhà.

Vừa lấy lại bình tĩnh, Huy cho hay lí do khiến em mất tích mấy ngày qua là vì sợ mẹ la nên em đã đi đến một quán internet trên đường Duy Tân xem mọi người chơi game.

Thừa Thiên Huế: Tìm thấy bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn gần một tuần

Người mẹ cảm thấy vui mừng khi tìm được con trai

Mỗi ngày, em thường đi mua thức ăn cho các “game thủ” rồi họ cho ăn cùng. Buổi tối thì em xin chủ quán cho ngủ nhờ.

Em hay đi về trễ nên mỗi lần vậy mẹ hay la, vì thế em đã không dám về nhà. Em hứa sau này không bỏ nhà đi nữa...”, Huy run rẩy nói.

Cũng theo chị Sự, lúc thấy con về nhà chị cảm thấy rất vui mừng. Qua đây, chị Sự xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người cùng cô giáo Hòa đã hỗ trợ tìm Huy trong gần một tuần qua.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Huy bỏ nhà đi. Trước đó, em cũng đã từng đưa cả em trai 4 tuổi bỏ nhà đi, sau đó được mẹ tìm thấy.

Như đã đưa tin, vào khảng 7h sáng 9/12, Huy lấy xe đạp đi ra khỏi nhà. Đến tối cùng ngày cháu vẫn chưa trở về nên gia đình đã đi tìm và mãi không thấy.

Huy là con trai đầu trong gia đình có 2 anh em. Gia đình khó khăn, mẹ Huy làm nghề lượm ve chai... Hiện Huy đã trở lại trường để học.

Gia Huy
Theo Đời sống Plus/GĐVN