Thứ tư, 24/04/2024 | 01:50
RSS

Thủ môn khiến U18 Việt Nam bị loại cay đắng: "Em cảm thấy đau quá"

Thứ năm, 14/09/2017, 19:00 (GMT+7)

Trả lời trên báo chí, thủ môn khiến U18 Việt Nam bị loại Y Êli Niê cho hay: "Em cảm thấy đau quá, từ khi đi chụp gôn đến giờ chẳng có chuyện gì".

Trước lượt trận này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang có cùng 9 điểm sau 3 trận thắng như U18 Myanmar và U18 Indonesia – đội trước đó đã có chiến thắng đậm đà 8-0 trước U18 Brunei. Với tình hình này, U18 Việt Nam chỉ cần cầm hòa đội chủ nhà là sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng (do nhỉnh hơn về hiệu số +15 so với +13).

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất khó khăn cho đội bóng áo trắng khi U18 Myanmar vừa có lợi thế sân nhà lại được chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy điều trái ngược. Ngay từ giây 46, U18 Việt Nam đã vượt lên dẫn trước với bàn thắng của tiền vệ Hồng Sơn.

Thủ môn U18 Việt Nam Y Eli Niê. Ảnh: VTC News

Thủ môn U18 Việt Nam Y Eli Niê. Ảnh: VTC News

Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra ở phút 75, một chiếc áo trắng của chúng ta đã phạm lỗi với cầu thủ Myanmar ngay trước vòng cấm. Từ vị trí đá phạt thuận lợi, Myat Kaung Khant dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 trong niềm vui sướng tột độ của cả sân vận động Thuwunna.

Hưng phấn với bàn thắng quyết định, U18 Myanmar tiếp tục gây ra hàng loạt sức ép về phía khung thành đội bóng áo trắng. Và trong những thời khắc quyết định, cầu thủ chúng ta lại tiếp tục mắc sai lầm.

Phút 86, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái của U18 Myanmar, thủ môn Y Eli Niê lao ra bắt hụt bóng tạo cơ hội cho cầu thủ đội bạn đã bồi nâng tỷ số lên 2-1. Thời gian còn lại là quá ít ỏi và mặc cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã chiến đấu hết sức mình, kết cục vẫn không thể đổi khác.

Sau trận thua cay đắng trước U18 Myanmar, các cầu thủ U18 Việt Nam đã động viên Y E Li Nie rất nhiều. Họ không trách người đồng đội mà thay nhau xoa dịu nỗi đau của thủ người dân tộc Ê Đê vì biết không ai buồn bằng Y E Li Nie.

Thủ môn 16 tuổi Y Êli Niê đã trở thành "tội đồ" khiến U18 Việt Nam phải cay đắng rời cuộc chơi trước Myanmar. Ảnh: Zing

“Sau trận đấu, chúng tôi đã đến động viên Y E Li Nie và không ai trách ai cả. bóng đá đôi khi mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi, dù biết chia tay vòng bảng thì ai cũng buồn”, một cầu thủ U18 Việt Nam nói với Saostar sau trận thua U18 Myanmar.

Trả lời báo Trí thức trẻ, Y Êli Niê cho hay: "Em cảm thấy đau quá, từ khi đi chụp gôn đến giờ chẳng có chuyện gì, đến trận đấu quan trọng nhất lại như thế này…".

"Em chẳng biết nói gì cả. Em sợ lắm, không biết các thầy, các bạn có trách em không nữa. Lỗi là tại em. Em muốn hét lên trời ơi, có ai bỏ bùa em không. Mọi thứ thật tệ, em muốn về nhà ngay lập tức để không phải chịu đựng cảm giác này nữa. Mong mọi người tha lỗi cho em", Y Êli Niê không kiềm chế được cảm xúc.

Thực tế, Y E Li Nie đã chơi rất tốt kể từ khi được HLV Hoàng Anh Tuấn tin dùng trong khung gỗ thay cho thủ môn Bá Hiếu. Thủ thành người dân tộc Ê Đê chơi tốt xuyên suốt các trận đấu vòng bảng, và chỉ có một khoảnh khắc bắt rơi bóng đã trở thành tội đồ khiến U18 Việt Nam bị loại.

Nhìn lại hành trình được gọi lên U18 Việt Nam, Y E Li Nie không phải là tay mơ trong khung gỗ, thậm chí là một thủ môn rất xuất sắc nên em được ban huấn luyện trao cơ hội bắt chính ở giải U18 Đông Nam Á.

Ở tuổi 16, Y E Li Nie còn rất trẻ nên mắc sai lầm trong trận đấu quan trọng của U18 Việt Nam có thể được xem là tai nạn. Vì ai cũng hiểu sức ép trận đấu với đội chủ nhà U18 Myanmar là rất lớn. Hy vọng cú vấp ngã này là bài học lớn để Y E Li Nie có thêm hành trang trên con đường mơ trở thành thủ môn chuyên nghiệp trong tương lai.

U18 Myanmar 2 - 1 U18 Việt Nam. Nguồn: Trực tiếp bóng đá

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN