Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:27
RSS

Bé gái 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não khi gửi tại nhà giữ trẻ tư: ''Gia đình quyết theo vụ việc đến cùng''

Thứ hai, 09/01/2017, 18:54 (GMT+7)

Đại diện công an TP. Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này đang tích cực điều tra và chờ đợi kết quả hồ sơ bệnh án từ bệnh viện để làm cơ sở giải quyết vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não khi được gửi tại nhà trông giữ trẻ tư nhân, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, công an TP.Quảng Ngãi đã cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến tận nơi xảy ra vụ việc để tiến hành điều tra.

Thông tin về cơ sở trông giữ trẻ của gia đình cô N.T.A.Đ, thượng tá Tuấn cho biết trước đây cô Đ. có thuê mặt bằng ở đường Trần Cao Vân (phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi) để mở nhà trông giữ trẻ tư nhân.

Em bé bị chấn thương sọ não 1

Căn nhà nơi được cô Đ. sử dụng để trông giữ trẻ. Ảnh N.H.H.

Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp nên cô Đ. và chồng đã xin trả lại mặt bằng và nhận trông giữ 3 cháu nhỏ (ngoài bé Ngân, 2 bé còn lại là con cháu trong nhà). Việc trông giữ trẻ của gia đình cô Đ. cũng hoàn toàn là tự phát, không hề có giấy phép hoạt động.

“Thời gian qua, chúng tôi có cử cán bộ xuống trực tiếp điều tra vụ việc đồng thời cũng thường xuyên liên hệ với phía gia đình của cháu Ngân và cô Đ. để nắm bắt thông tin, phòng ngừa các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Em bé bị chấn thương sọ não 2

Sức khỏe cháu Ngân sau thời gian điều trị đã có nhiều biến chuyển tích cực. Ảnh: N.H.H.

Hiện tại, do sức khỏe của cháu Ngân vẫn còn yếu, phía cơ quan chức năng vẫn chưa thể nắm rõ được mức độ thương tật của cháu nên buộc lòng phải đợi cháu Ngân lành vết thương rồi mới lấy hồ sơ, bệnh án gửi ra Bộ Công an xem xét nguyên nhân gây ra chấn thương và xác định tỷ lệ thương tật. Căn cứ vào đó mới có thể hoàn thiện hồ sơ giải quyết vụ việc.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã đến tận nhà cô Đ. yêu cầu trong khi chờ đợi công an hoàn tất hồ sơ vụ việc cô Đ. và chồng không được đi khỏi nơi cư trú”, vị này thông tin.

Về phía tình hình sức khỏe của cháu Ngân, anh Nguyễn Duy Tuấn (bố cháu Ngân) cho biết tình hình sức khỏe của cháu đã có dấu hiệu tiến triển tốt hơn.

“Cháu đã không còn phải thở bằng máy, đã có thể ăn được những thức ăn dạng lỏng như cháo và bột. Tuy nhiên cháu vẫn chưa thể nhận biết được cha mẹ, chân tay vẫn chưa thể cử động được”, anh Tuấn thông tin.

Em bé bị chấn thương sọ não 3

Anh Nguyễn Duy Tuấn cùng vợ phải thường xuyên thay nhau túc trực bên con. Ảnh: N.H.H.

Anh Tuấn cho biết, điều làm anh chị bức xúc nhất là kể từ khi sự việc của cháu Ngân xảy ra, phía gia đình cô Đ. chưa từng 1 lần đến hỏi thăm sức khỏe của cháu cũng như động viên gia đình.

“Tôi chẳng biết cô ấy cứ bảo thương con tôi lắm, coi con tôi như con rồi không hề làm gì để con tôi bị chấn thương sọ não nhưng đến ngay cả những việc bình thường nhất là hỏi thăm cháu cô ấy cũng không làm được. Gia đình chúng tôi sẽ quyết tâm theo vụ việc này đến cùng”, anh Tuấn bức xúc.

Sáng ngày 9/1, trao đổi với PV Đời sống Plus, bác sĩ Võ Hữu Hội, Trưởng khoa Hồi sức Nhi – Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết: “Hiện tại, vết thương phía sau gáy của cháu Ngân đã nổi lên một khối u lớn chèn vào dây thần kinh nên chân tay cháu vẫn chưa cử động được.

Chúng tôi vẫn không thể tiến hành việc mổ để lấy máu bầm do sức khỏe của cháu còn chưa ổn định.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể tiến hành truyền thuốc với hi vọng máu bầm sẽ tan ra. Nếu máu bầm tan ra thì là việc tốt còn không chúng tôi buộc phải căn cứ vào tình hình sức khỏe của cháu để xem xét dùng việc mổ để can thiệp”.

Cũng theo bác sĩ Hội, việc chữa trị, tập luyện phục hồi chức năng chân, tay cho cháu Ngân rất khó khăn. Trong trường hợp có cứu chữa được thì chân tay cháu cũng rất yếu.

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Tuấn tương đối khó khăn. Anh Tuấn làm việc ở một cửa hàng sản xuất nhôm kính trong khi đó chị Trang vợ anh cũng làm công nhân. Vợ chồng anh chị chưa có nhà riêng mà phải ở cùng với gia đình bên nội.

Em bé bị chấn thương sọ não 4

Vợ chồng anh Tuấn, chị Trang mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Ảnh: N.H.H.

“Kể từ khi cháu Ngân bị bệnh, vợ chồng chúng tôi phải thay phiên nhau để trông nom bé. Công việc bị đứt đoạn. Kinh tế gia đình cũng khánh kiệt”, anh Tuấn cho hay.

Cách đây khoảng 7 tháng, vợ chồng anh chị có gửi cháu Ngân tại nhà cô Đ. với chi phí 1,2 triệu đồng/tháng.

“Vợ chồng tôi thấy gia đình cô Đ. chỉ trông 3 cháu nên cũng thấy yên tâm. Nào ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Giờ tâm nguyện của gia đình là mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ, xử lý đúng người, đúng tội”, anh Tuấn thông tin.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, cô Đ. cho biết bản thân rất đau xót trước vụ việc xảy ra với cháu Ngân.

Khi được PV hỏi: “Lý do tại sao từ khi cháu nằm viện đến bây giờ vợ chồng anh chị vẫn chưa đến hỏi thăm”? thì được cô Đ. phân trần. “Lúc trước cháu nằm viện vợ chồng tôi có định đến hỏi thăm nhưng nghĩ vụ việc lúc đó mới xảy ra, phía gia đình cháu Ngân vẫn còn bức xúc nên không dám vào.

Thời gian gần đây, phía chính quyền có đến yêu cầu chúng tôi không được đi khỏi nơi cư trú nên chúng tôi cũng không thể nào vào thăm cháu được”.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus