Thứ ba, 16/04/2024 | 23:51
RSS

Vụ nổ khiến 6 người tử vong ở Khánh Hòa: "Trước đây cưa hoài có nổ đâu"!

Thứ sáu, 18/08/2017, 21:30 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng khiến 6 người thiệt mạng vào sáng 18/8 tại Khánh Hòa, cơ quan chức năng xác định là do cưa đầu đạn. Nạn nhân sống sót cũng cho biết, họ cưa đạn để bán sắt mua gạo.

Vào 9h15 sáng nay (18/8) một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) khiến 6 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. 

Các nạn nhân tử vong gồm Cao Thị Thanh Vân (10 tuổi), Cao Hoàng Phi (3 tuổi), Mấu Quốc Dương (60 tuổi), Mấu Minh Nghĩa (9 tuổi), Mấu Minh Ngữ (3 tuổi) và Bo Bo Xếp (35 tuổi). Họ là người trong một gia đình và là dân tộc Raglai.

Còn người duy nhất sống sót là ông Bo Bo Sượng (55 tuổi). Sau vụ nổ, ông Sượng bị thương tích rất nặng. Các bác sỹ cho biết, ông Sượng nhập viện trong tình trạng dập nát cẳng chân trái, bị mất mỏm cụt cẳng ở chân phải, cả hai mắt bị vỡ nhãn cầu và có nhiều dị vật trong người.

vụ nổ kinh hoàng tại Khánh Hòa

Nạn nhân vụ nổ kinh hoàng tại Khánh Hòa - ông Bo Bo Sượng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh Tri thức trực tuyến

Theo các bác sĩ, ông Sượng sẽ bị cắt bỏ đoạn chi ở hai chân, cắt 1/3 trên hai cẳng chân để tránh viết thương bị hoại tử. Về hai mắt, bác sĩ yêu cầu bỏ hết nhưng bệnh nhân không đồng ý. 

Về nguyên nhân của vụ nổ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cưa đầu đạn 105mm. 

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, trước đó 2 người con của ông Sượng đi rẫy cà phê và nhặt được một vật có hình thù giống quả đạn nên mang về nhà. Bởi vì gia đình khó khăn nên ông và mọi người cưa vật thể đó để lấy sắt bán lấy tiền mua gạo ăn.

Mặc dù bị thương rất nặng và tính mạng vẫn đang bị đe dọa nhưng ông Sượng khá tỉnh táo. Người đàn ông người Ranglai này chia sẻ thật thà rằng: "Trước đây tôi và các con nhặt được loại đàn này hoài. Mấy lần trước cưa có sao đâu, lần này mới cưa được mấy phút đã phát nổ".

vụ nổ kinh hoàng khiến 6 người chết

Một vật thể gỉ sét được thu giữ tại hiện trường sau vụ nổ kinh hoàng khiến 6 người chết. Ảnh Dân trí

Được biết, sau vụ nổ gây thương vong lớn, ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, khắc phục hậu quả vụ nổ kinh hoàng này. Trước mắt, UBND tỉnh hỗ trợ gia đình có người chết 6 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ và Ban chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đồng thời hỗ trợ với số tiền 14 triệu đồng.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN