Thứ năm, 28/03/2024 | 23:01
RSS

Thông tin bất ngờ về người mẹ để con 1 tháng tuổi ngủ vỉa hè nhặt rác kiếm tiền mua sữa

Thứ hai, 19/11/2018, 13:00 (GMT+7)

Nhiều người rất bất ngờ khi biết người mẹ để bé gái 1 tháng tuổi ngủ ở vỉa hè trong đêm giá lánh để đi nhặt rác có nhân thân rất phức tạp.

Bé gái 1 tháng tuổi ngủ vỉa hè trong đêm mẹ đi nhặt rác mua sữa
Bé gái 1 tháng tuổi ngủ vỉa hè trong đêm mẹ đi nhặt rác mua sữa.

Liên quan đến bé gái 1 tháng tuổi ngủ ngoài vỉa hè trong đêm ở đường Hàng Khoai (Hà Nội), đêm 18/11, PV đã tìm đến gặp 2 mẹ con cháu bé ở khu vực chợ Đồng Xuân. Hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi và đứa trẻ đặt trong xe đẩy ngồi trước cửa chợ Đồng Xuân đã thu hút sự theo dõi của nhiều người.

Trước hình ảnh 2 mẹ con vạ ngoài đường trong đêm giá lạnh đã khiến rất nhiều người thương cảm. Những người tốt bụng đã ghé lại cho tiền và mua sữa cho cháu bé. Thậm chí nhiều người còn mang bỉm, bánh piza mang đến cho 2 mẹ con.

Chia sẻ với PV, người phụ nữ trên cho biết mình tên Nga, sinh năm 1983, quê ở Hà Tĩnh. Khi hỏi đến bé gái nằm trong xe đẩy, Nga xác nhận đó là con đẻ của mình, đến nay đã được 1 tháng 4 ngày tuổi và chưa được đặt tên. Tuy nhiên, khi hỏi họ tên đẩy đủ của Nga, cũng như địa chỉ cụ thể, người mẹ này không trả lời và nói rằng không nhớ.

Nga cho biết, hàng ngày Nga bế con đi lang thang kiếm sống, lúc thì nhặt rác, lúc lại đi xin ăn. Cháu nhỏ không được bú sữa mẹ vì chị không biết cho con bú và hiện nay đã mất sữa.

Một cụ bà bán hàng ở chợ Đồng Xuân cho biết: "Đây là mẹ cháu bé, sinh con ra mà không có sữa thì phải đi xin là đúng, không ai chê trách… Thế nhưng, con bé ấy có nhân thân phức tạp, không được bình thường, chân đi xiêu vẹo và đêm đến thường tập trung ở góc phố với nhiều người.

Bố đứa bé cũng là người dặt dẹo, lúc đầu 2 mẹ con cũng nhặt ve chai để kiếm sống, sau lại tha đứa bé đến vỉa hè để xin tiền, nửa đêm lại tập trung ở góc phố, con bé này còn hút thuốc rồi lại ôm ấp đứa bé rất rội nghiệp".

Rất nhiều người thương tình đi qua cho 2 mẹ con Nga tiền
Hình ảnh mẹ con Nga vật vả vỉa hè trong đêm giá lạnh.

Không những thế, một người phụ nữ làm công nhân môi trường ở quanh chợ cho biết: "Nga cùng một số người vô gia cư từng bị cơ quan chức năng đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội Tuy nhiên, sau 1 thời gian lại xuất hiện".

Theo người này, Nga là người trộm cắp vặt 'siêu đỉnh'. Thời gian mang bầu Nga hay đi trộm cắp vặt, móc túi người mọi người, thậm chí bị đánh đến bị thương. Mỗi khi chính quyền đi kiểm tra bắt gặp, Nga còn lột quần áo ra để ăn vạ. Khi đi bới rác để nhặt ve chai, bị công nhân môi trường nhắc nhở để đồ gọn lại, Nga cũng chửi bới và quát tháo ầm ĩ.

Bé gái ngủ ngon lành giữa phố
Bé gái ngủ ngon lành giữa phố.

Những ai đến trợ giúp hay quyên góp không thích, Nga chửi bới rồi ném thẳng đồ vào mặt khiến mọi người khiếp sợ. Bỉm, sữa loại đắt tiền những nhà hảo tâm mang đến tặng, Nga cũng mang đồ đó đem bán.

Còn chị Trần Thị Quý, người đầu tiên gặp cháu bé chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội cho biết, bản thân chị hay đi phát quà cho những người vô gia cư ở Hà Nội Chị biết mẹ bé từ khi mang bầu, sau đó bẵng đi một thời gian, mẹ cháu bé sinh được 7 ngày chị gặp lại.

Chị Quý cho biết bản thân chị thấy thương cháu nhỏ
Chị Quý, người thường xuyên giúp đỡ mẹ con Nga.

"Khi gặp lại cháu bé thấy con ngủ ở vìa hè chỉ có cái màn chụp nhìn thương lắm, mẹ cháu đi nhặt rác nên gửi con cho mấy người vô gia cư trông hộ. Lúc đó, tôi đăng bài chỉ muốn giúp đỡ 2 mẹ con thôi, có nhiều người nhờ tôi chuyển khoản giúp nhưng tôi cũng không nhận lời ai cả", chị Quý cho biết. 

Theo chị Quý, sau đó chị đã đi xác minh thông tin về mẹ bé thì được biết, mẹ bé tên Nga, SN 1983 quê ở Hà Tĩnh. Cháu bé đúng là con của người mẹ này. Nga không có chồng, không có ai dẫn dắt để đi xin ăn. Tính tình người mẹ này không được bình thường. 

Nga ngồi xin tiên bên cạnh là cháu bé hơn 1 tháng tuổi
Nga ngồi xin tiền bên cạnh con gái hơn 1 tháng tuổi.

Chị Quý bảo, dù người mẹ này có như thế nào đi chăng nữa, chị vẫn thương cháu bé, chị chỉ mong muốn thuê cho 2 mẹ con 1 phòng trọ để qua mùa đông này hoặc có 1 tổ chức nào đó đón mẹ và bé đi chăm sóc.

Theo ghi nhận của PV, sau khi hình ảnh của 2 mẹ con được đăng tải lên mạng xã hội, đêm 18/11, có rất nhiều người thương tình 2 mẹ con đã tìm đến chợ Đồng Xuân để tặng đồ và cho tiền. Khoảng hơn 23h đêm mẹ cháu bé đã thu dọn đồ về đầu đường Hàng Khoai cùng những người vô gia cư khác.

Túi tiền bỏ ra xin được Nga cất rất vào một túi nhỏ, còn đồ đạc gì giá trị người phụ nữ này để lên xe đẩy của con. Riêng chỉ có chiếc bánh piza Nga bỏ lại ở chợ, sau đó được mọi người nhắc nhở người phụ nữ này mới mang về.

2 mẹ con vạ vật ngoài đường nhiều người thương xót cho tiền và đồ
Hai mẹ con vạ vật ngoài đường khiến nhiều người thương xót cho tiền và đồ.

Theo chân Nga, PV thấy cháu bé được đẩy về đầu con phố Hàng Khoai, được những người vô gia cư ẵm bế, người mẹ này ngồi cạnh quán trà đá vỉa hè, trên tay cầm điếu thuốc hút phì phèo. Tuy nhiên, khi thấy có người lạ đi theo để ý, người mẹ này đã bỏ điếu thuốc đi.

Được biết, Nga vẫn sống cùng với một người đàn ông và cháu nhỏ ở khu vực chợ Long Biên. Nhìn khù khờ nhưng người phụ nữ này lại có những phản ứng rất tinh nhanh. Trò chuyện về cuộc sống 2 mẹ con thì Nga tâm sự nhát gừng, khi hỏi đến bố cháu nhỏ Nga im bặt không nói gì. Điều này khác xa với vẻ ngoài chậm chạm của Nga.

Sau khi đi xin ở trước chợ Đồng Xuân 2 mẹ con Nga lại quay vê đầu phố Hàng Khoai
Sau khi đi xin ở trước chợ Đồng Xuân 2 mẹ con Nga lại quay vê đầu phố Hàng Khoai

Trước sự việc trên, ngày 19/11, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Hàng Khoai cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh về người mẹ và cháu bé khoảng 1 tuổi vạ vật đi xin ăn. UBND phường sẽ đi xác minh và có kế hoạch giúp đỡ 2 mẹ con.

Sau tối nay (19/11), UBND phường sẽ có thông tin chi tiết về sự việc, bởi ban ngày người phụ nữ này không có mặt ở khu vực chợ, phường sẽ làm hết trách nhiệm để giải quyết sự việc trên.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phóng dao phục kích khiến 1 người tử vong

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN