Thứ tư, 24/04/2024 | 19:14
RSS

Thiếu nữ xinh đẹp mất tích bí ẩn, có người đòi tiền chuộc mới trả người

Thứ năm, 06/09/2018, 10:02 (GMT+7)

Gần 2 tháng nay, người con gái duy nhất đột nhiên mất tích bí ẩn không rõ nguyên nhân khiến gia đình bà Lợi và người thân vô cùng lo lắng. Mặc dù đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có thông tin gì.

Thiếu nữ mất tích bí ẩn hơn gần 2 tháng khiến gia đình lo lắngChị Phạm Hồng Ngọc mất tích bí ẩn gần 2 tháng nay khiến gia đình lo lắng

Gần 2 tháng không thể liên lạc với con gái

Sáng ngày 6/9, trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Lê Thị Lợi (SN 1974, trú tại xóm 3, nhà máy Z129, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết đến thời điểm hiện tại người con gái duy nhất của bà là chị Phạm Hồng Ngọc (SN 3/1/2001) đã mất liên lạc với gia đình gần 2 tháng nay nhưng không có thông tin gì.

Theo thông tin bà Lợi cung cấp, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên chị Phạm Hồng Ngọc chỉ học hết lớp 9 rồi đi xuống Hà Nội để làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình.

“Con gái tôi làm gì tôi không rõ nhưng thấy trên facebook em nó đăng tải thông tin bán hàng online. Tôi cũng đã từng 1 lần đến thăm nơi ở của em nó tại Thạch Thất. Sau đó thì được bạn bè của em thông tin rằng em đã chuyển chỗ ở trọ xuống đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội.

Vì gia đình chỉ có 2 mẹ con nên tôi và em nó vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, nói chuyện với nhau qua điện thoại, facebook, zalo. Thường trước đây em nó đi làm vẫn thỉnh thoảng về thăm mẹ. Tuy nhiên, từ tháng 7/2018, tôi không thể liên lạc được với em nó.

Tôi cũng đã đi hỏi nhiều nơi, bạn bè nhưng không ai biết em nó ở đâu. Nhiều bạn bè cố gắng liên lạc với em nó nhưng đều không được”, bà Lợi chia sẻ.

Cũng theo thông tin bà Lợi cung cấp, chị Ngọc là người hiền lành, chăm chỉ và chưa có điều tiếng gì. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thiếu nữ phải nghỉ học sớm để kiếm tiền phụ giúp mẹ.

“Trước khi mất liên lạc, con tôi cũng về thăm và gửi biếu tôi 2 triệu đồng. Em nó còn bảo tôi cứ cố gắng, nó sẽ kiếm tiền để 2 mẹ con bớt khổ. Không liên lạc được với con, tôi đã nhờ bạn bè, người thân đăng tin tìm người lên mạng xã hội để hy vọng có ai biết”, bà Lợi cho biết.

Có người gọi điện yêu cầu chuyển tiền mới "trả" con gái

Chia sẻ thêm với PV, bà Lợi cho biết, kể từ khi con gái mất tích, bà nhờ người đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng và cũng nhận được nhiều thông tin về nghi vấn nhìn thấy con gái bà.

Cá biệt nhất là trường hợp một người đàn ông liên lạc theo số điện thoại của bà Lợi và cho biết có thấy một cô gái giống với đặc điểm nhận dạng con gái bà trong lúc đêm tối nhảy vào thùng xe của người này nằm ngủ.

Theo người này, vị trí phát hiện người giống con gái bà Lợi ở Bình Dương và người này yêu cầu bà Lợi chuyển một số tiền để anh ta làm phí đưa con gái bà về.

“Do nghi ngờ, tôi có đi hỏi một số người quen và được khuyên không nên chuyển tiền. Sau đó tôi có nhờ người này chụp ảnh cô gái gửi qua cho tôi nhưng người này lấy lý do điện thoại không chụp được hình và từ chối”, bà Lợi thông tin.

Cũng theo thông tin bà Lợi cho biết, chị Phạm Hồng Ngọc có dáng người dong dỏng cao, chị cao khoảng 1m60 và nặng chừng 45kg, khuôn mặt ưa nhìn.

Ai biết thông tin hoặc đang cưu mang chị Phạm Hồng Ngọc xin vui lòng liên hệ với bà Lê Thị Lợi theo số điện thoại: 01683.33.176

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN