Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:20
RSS

Thiếu nữ bị bạn trai tẩm xăng đốt ở Vĩnh Phúc: Bỏng 92% cơ thể, nạn nhân có tiên lượng xấu

Thứ năm, 22/03/2018, 05:54 (GMT+7)

Gia đình thiếu nữ nghi bị bạn trai tẩm xăng đốt cho biết, do bị bỏng đến 92% cơ thể nên nguy cơ chị H. tử vong rất cao.

Thiếu nữ bị tẩm xăng đốt: Gia đình sẽ đưa nạn nhân về vào ngày maiChị H. được xác định bị bỏng 92%, sức khỏe yếu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Liên quan đến vụ việc chị Phạm Thu H. (SN: 1995, trú tại thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) nghi bị bạn trai lẻn vào phòng trọ tẩm xăng đốt xảy ra vào ngày 20/3, gia đình nạn nhân cho biết sẽ chuyển chị H. về nhà vào ngày mai (22/3).

Được biết, sau khi phát hiện vụ việc, người dân sinh sống trong xóm trọ nơi chị H. đang ở đã đưa chị cùng với 1 người khác đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 21/3, do tiên lượng sức khỏe yếu nên chị H. được gia đình chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia để tiến hành điều trị.

Tối ngày 21/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, anh Phạm Đức Xuân Hoàng (SN 1991, anh trai nạn nhân) cho biết sức khỏe của chị H. đang dần yếu đi.

“Em gái tôi nhập Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch, bỏng nặng toàn thân, da trên người đã bong tróc hết chỉ còn một mảng sa ở phần đầu và trước ngực.

Theo các bác sĩ đang điều trị cho biết em gái tôi bị bỏng 92%, sức khỏe yếu. Đến buổi tối ngày 21/3, các bác sĩ khuyên gia đình nên đưa em gái tôi về nhà vì cơ hội cứu chữa gần như không có.

Sau khi bàn bạc với người thân, gia đình tôi dự định sẽ đưa em gái tôi về nhà để chăm sóc. Từ khi em gái bị nạn, tôi cùng bố mẹ túc trực bên cạnh giường bệnh của em. Nhìn em bị băng bó toàn thân mà gia đình tôi đau như cắt từng khúc ruột”, anh Hoàng chia sẻ.

Anh Hoàng cho biết, mới đầu sau khi biết chị H. gặp nạn, gia đình anh nghi ngờ do mâu thuẫn bạn bè nên chị H. bị hãm hại nhưng đến ngày 21/3, cơ quan công an cho biết chị H. bị bạn trai đổ xăng rồi châm lửa thiêu gia đình mới biết chuyện.

Thiếu nữ bị tẩm xăng đốt: Gia đình sẽ đưa nạn nhân về vào ngày 2maiChị H. đang được tích cực điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Gia đình cung cấp

“Em gái tôi là người ngoan ngoãn, hiền lành, ở địa phương cũng không có mâu thuẫn, xích mích gì với ai. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết em gái có bạn trai vì từ trước đến giờ chưa thấy H. đưa ai về nhà chơi hay giới thiệu”, anh Hoàng chia sẻ.

Được biết, chị H. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên sau khi học hết cấp 3, chị H. phải đi làm để phụ giúp kinh tế cho gia đình.

“Gia đình tôi làm nghề nông, kinh tế không có nên khi em gái gặp nạn, gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo chi phí chữa trị cho em. Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi rất đau xót, chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm để đòi lại công bằng cho em gái tôi”, anh Hoàng chia sẻ.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 13h chiều ngày 20/3, người dân sinh sống tại xóm trọ khu vực cổng sau Trường nghề Việt Đức (thuộc địa phận phường Liên Bão, TP. Vĩnh Yên) thì bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô thất thanh từ một căn phòng trong dãy trọ.

Mọi người khẩn trương chạy đến để xem tình hình thì phát hiện người chị T. và chị H. đang bốc cháy. Ngay lập tức, mọi người hô hoán nhau tiến hành dập lửa.

Sau khi lửa được dập tắt, người dân tiến hành đưa 2 nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để tiến hành cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP. Vĩnh Yên đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lạnh gáy với lời khai của ca sĩ Châu Việt Cường

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN