Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:02
RSS

Thiếu nữ 15 tuổi bị cậu ruột lừa sang Trung Quốc bán vào "động quỷ"

Thứ ba, 03/01/2017, 09:33 (GMT+7)

Hạng Thị Ch. (SN 2001, dân tộc H’mông, trú tại xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa, Điện Biên) bị dụ dỗ đi chơi rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Theo tin ban đầu, Ch. rơi vào đường dây buôn bán người, họ bắt cô bé đi bán dâm nhưng em không đồng ý nên bị vào phòng kín, dọa nạt.

Lợi dụng lúc sơ hở, Ch. đã  nhảy qua cửa sổ và thoát thân. May mắn em gặp được một người đàn ông Trung Quốc giúp đỡ và đưa đến Công an tỉnh An Huy (Trung Quốc) trình báo.

Sau đó, Công an tỉnh An Huy đưa Ch. đến bệnh viện thăm khám, còn người đàn ông Trung Quốc kia tiếp tục liên hệ với bạn ở Việt Nam nhờ phiên dịch tiếng để giúp Ch. tìm về với gia đình.

Hạng Thị Ch. bị dụ dỗ đi chơi rồi bị lừa bán sang Trung Quốc bán dâm 

Trao đổi với Đời Sống Plus, ông Hạng A Sính (Phó bí thư Đảng ủy xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa, Điện Biên) xác nhận Hạng Thị Ch. đúng là người trong địa bàn xã đã mất tích cách đây hơn 1 tháng.

“Hiện tại Chu đang ở bên Công an Trung Quốc và đang được điều trị trong bệnh viện. Gia đình Ch. cũng đã lên công an huyện Tủa Chùa làm xong mọi thủ tục để đón cô bé về. Đến ngày hôm nay, gia đình Ch. vẫn chưa nói chuyện được với cô bé”, ông Sính cho biết.

Theo ông Sính, vào sáng ngày 23/11/2016, Hạng Thị Ch. đi theo con gái của bác trai và cậu út đi chơi không rõ đi đâu. Đến chiều cùng ngày, gia đình Ch. thấy cháu gọi về thông báo 3 cậu cháu có hiện tượng chốn sang Trung Quốc.

“Ch. gọi về thông báo đường đi cho gia đình để cầu cứu. Theo như cháu Ch. miêu tả thì bọn chúng đã dẫn Ch. theo đường Điện Biên ngược lên Lai Châu và đi về Lào Cai để sang Trung Quốc”, ông Sính kể lại.

Sau khi nhận được thông tin của Ch., gia đình Chu đã thông báo cho Công an tỉnh Điện Biên để thông tin sang Công an tỉnh Lai Châu nhờ giúp đỡ ngăn chặn nhưng không kịp.

Khi PV hỏi thông tin của 2 người đi cùng Chu thì ông Sính cho hay: “Hai người đó đến giờ cũng không có tung tích, không biết họ đi đâu”.

Công an tỉnh Điện Biên báo cho gia đình Ch. biết, cô bé đang ở bên Trung Quốc, họ đang làm thủ tục để đón Ch. về Việt Nam.

Ch. là con thứ 3 trong gia đình, do học lực kém nên cô bé tự ý bỏ học ở nhà. 

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus