Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:12
RSS

Thi thể người phụ nữ bị taxi bỏ lại bên đường bất ngờ gia đình không nhận

Thứ tư, 05/09/2018, 17:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ bị tài xế taxi bỏ lại bên đường, nạn nhân đã được một người tình nguyện đưa về quê nhưng gia đình nạn nhân không nhận an táng.

Thi thể người phụ nữ bị tài xế taxi bỏ lại bên đường: Xót xa phút an táng nạn nhân
Hiện trường nơi tài xế taxi bỏ lại thi thể người phụ nữ bên đường. Ảnh báo Lao động. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h 30 phút ngày 1/9, người ở chùa Phước Bảo (xã Thanh Đức, huyện Bến Lức) nhìn thấy taxi biển số TP HCM lưu thông từ TP HCM về TP Tân An (tỉnh Long An) tấp vào lề rồi dừng sát hàng rào.

Vài phút sau, một thanh niên ẵm một phụ nữ xuống, không thấy có dấu hiệu cử động. Hai bên trao đổi với nhau điều gì đó rồi tài xế taxi chạy ngược về hướng TP HCM. Thấy lạ, nhiều người đến xem thì biết người phụ nữ đã chết.

Được biết, người phụ nữ được xác định là Ng.Ch.A.Th (SN 1987, quê Tây Ninh). Người thanh niên đi chung tên Ng.Nh.Nh (SN 1980, ngụ Bến Tre). Anh Th và chị Nh sống chung với nhau như vợ chồng. 

Chị Th. mất tại phòng trọ hôm 1/9. Chỉ còn 70 ngàn đồng trong người, Nh. gọi taxi nói chở "vợ hờ" về quê, nhưng chỉ cho biết là chị này rất yếu chứ không thông tin với tài xế taxi việc chị Th tử vong.

Vị tài xế sau đó chở đi đến khu vực xã Thanh Đức, huyện Bến Lức, Long An mới phát hiện chị Nh đã chết và anh Th không còn tiền nên lái xe yêu cầu bỏ thi thể xuống đường.

Ông Nguyễn Ngọc Huân (Chủ tịch UBND xã Thanh Đức, huyện Bến Lức, Long An) cho biết trên báo Đất Việt, khi xã vận động giúp đỡ trường hợp này, có một người tình nguyện chở thi thể người phụ nữ về quê, nhưng gia đình nạn nhân không nhận.

 Trưởng công an xã Thanh Đức cho biết thêm, sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xã đến bảo vệ hiện trường. Về thi thể nạn nhân sau đó đã được chôn cất trên địa bàn xã. Phòng thương binh xã hội ở huyện Bến Lức đã bỏ kinh phí lo liệu sự việc.

Thấy hoàn cảnh khó khăn, có người đã hỗ trợ cho nạn nhân chiếc quan tài, huyện xin địa phương đất, tài trợ kinh phí để chôn cất nạn nhân đàng hoàng. Phòng Thương binh Xã hội ở huyện Bến Lức đã bỏ tiền lo hậu sự cho người phụ nữ.

Theo vị này, nhiều người thương cảm hoàn cảnh cô gái, nhưng họ không quyên góp tiền vì "gia đình nạn nhân và gia đình thanh niên không ai nhận". Chính quyền và người dân địa phương đã góp sức lo việc mai táng cho người phụ nữ xấu số. 


Nóng: Hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Khánh Hòa

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN