Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:59
RSS

Thi thể nạn nhân mất tích trong bão số 10 đã được tìm thấy

Thứ ba, 21/11/2017, 09:01 (GMT+7)

Bị mất tích trong cơn bão số 10 vừa qua, mới đây thi thể anh Lương Văn Minh ở huyện Quan Sơn đã được tìm thấy.

Nạn nhân mất tích trong bão số 10 ở Thanh Hóa đã được tìm thấy
Thi thể nạn nhân mất tích trong bão số 10 ở Thanh Hóa đã được tìm thấy

Vào ngày 20/11, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể anh Lương Văn Minh (trú tại bản Bôn, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) là nạn nhân bị lũ quét cuốn trôi mất tích cách đây hơn một tháng trên sông Lò trong trận lũ quét lịch sử xảy ra tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa sau hoàn lưu của cơn bão số 10.

Trước đó, đêm 10/10, hai vợ chồng anh Lương Văn Minh (SN 1977), vợ là Lữ Thị Thuyệt (SN 1979) bị lũ quét cuốn trôi khi đang ở chòi canh nương gần khu vực đầu nguồn sông Lò.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa 11/10, chính quyền địa phương, người thân đã tìm thấy chị Lữ Thị Thuyệt trong tình trạng bị gãy xương đùi, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của chị Thuyệt đã dần bình phục.

Sau nhiều ngày tìm kiếm tung tích anh Minh trong vô vọng, đến chiều 19/11, trong khi một số người dân đi đánh cá trên sông Lò, đoạn gần cầu Phà Lò thuộc địa bàn bản Máy, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, cách nơi anh Minh bị lũ quét cuốn trôi hàng chục cây số đã phát hiện một thi thể nghi là anh Minh bị mắc trong khe đá dưới lòng sông, đang trong tình trạng biến dạng, phân hủy.


Sông Lò trong trận lũ lịch sử vừa qua

Ngay sau đó, chính quyền địa phương, người thân nạn nhân đã đến hiện trường để nhận dạng thi thể và đưa về quê làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng trong ngày 20/11, thi thể chị Đồng Thị Sơ (đang mang thai tháng thứ 8 ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) bị lũ cuốn trôi cũng đã được tìm thấy cách nhà 80km. Trước đó, chị cùng chồng và 2 con trai bị lũ cuốn mất tích nhưng đến nay thi thể hai người con vẫn chưa được tìm thấy.

Thi thể chị Sơ được tìm thấy tại xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, Yên Bái. Thị Sơ được người dân phát hiện khi những lớp đất do mưa lũ bồi lấp đang trong quá trình lở nên lộ ra thi thể. Sau khi làm các thủ tục nhận dạng, pháp y, gia đình đã đưa thi thể chị Sơ đi mai táng theo phong tục địa phương.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN