Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:32
RSS

"Yêu râu xanh" chỉ nơi chôn 2 bé gái ở Phú Xuyên: Người thân đau đớn nhận dạng

Thứ hai, 21/11/2016, 14:13 (GMT+7)

Thi thể 2 bé gái bị sát hại ở Phú Xuyên từng mất tích bí ẩn cách đây nửa năm bỗng được tìm thấy tại nhà của 1 thanh niên trong thôn. Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã sát hại 2 bé gái và chôn ngay tại vườn.

Liên quan đến việc 2 bé gái bị sát hại ở Phú Xuyên (Hà Nội), Công an huyện Phú Xuyên cho biết, ngày 21/11, đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ về nguyên nhân gây án của đối tượng.

Sau khi phát hiện nơi chôn xác thi thể bé Nguyễn Thị T. (SN 2007) và bé Tạ Thu T. (SN 2006) cùng trú tại xã Khai Thái (Phú Xuyên, Hà Nội), ngay trong tối ngày 20/11, gia đình đã làm đám tang cho 2 bé gái tại nhà tang lễ của thôn.

Biết tin, người dân gần đó đã đến viếng, thăm hỏi rất đông. Ai cũng đau xót cho 2 bé gái đoản mệnh.

bé gái bị sát hại ở Phú Xuyên

Đám tang bé gái bị sát hại ở Phú Xuyên

Bà Nguyễn Thị Thang, năm nay đã 78 tuổi, như chết lặng khi biết tin khi mất đứa cháu nội Nguyễn Thị T.. Bà đau đớn cho biết, bố T. đã mất sớm, ở cái tuổi gần đất xa trời, bà lại mất thêm đứa cháu gái. “Giờ tôi mất tất cả rồi”, bà Thang đau đớn, gắng gượng mãi bà bật thành lời.

Bà dì của T. đau xót kể lại, bà là người có mặt khi công an tiến hành bàn giao thi thể 2 bé gái cho gia đình. Khi nhìn thấy những vật dụng của nạn nhân, bà nhận ra ngay bộ quần áo quen thuộc của cháu gái mình.

bé gái bị sát hại dã man

Nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị sát hại

Cùng chung cảm xúc đau đớn khi mất đi đứa con gái bé bỏng Tạ Thu T., anh Tạ Văn Khải vẫn còn bàng hoàng, chưa tin vào sự thật. Hơn nửa năm nay con gái anh cùng bạn bị mất tích bí ẩn, không có chút manh mối mặc dù gia đình và chính quyền đã nỗ lực tìm kiếm.

“Khi được thông báo công an đang tiến hành khai quật mộ do tên Hùng khai nhận đã giết hại 2 cháu bé, rất có thể con gái tôi cũng là nạn nhân. Tôi như ngã khụy, chân tay bủn rủn nhưng vẫn cố gắng chạy đến hiện trường.” Anh Khải đau xót kể lại.

Khoảng 5 giờ chiều, công an đưa thi thể 2 nạn nhân ra nghĩa trang rồi thông báo gia đình đến nhận dạng. Nhìn chiếc vòng bạc đeo tay anh từng mua tặng con, anh chết lặng nhận ra 1 trong 2 thi thể được đào lên chính là con gái mình.

bé gái bị sát hại xinh đẹp

Hình ảnh 2 bé gái trước khi mất tích bí ẩn

Trước đó vào chiều ngày 14/5,  bé Nguyễn Thị T. xin phép mẹ tới nhà bé Tạ Thu T. chơi.

Tối cùng ngày, không thấy 2 bé trở về nhà nên gia đình đã huy động người thân tổ chức đi tìm và báo cơ quan chức năng.

Sau hơn nửa năm tìm kiếm, tung tích của 2 đứa trẻ bị mất tích vẫn không có kết quả.

Bất ngờ vào sáng ngày 20/11, đối tượng Đào Văn Hùng (SN 1986, trú cùng thôn với 2 bé gái) bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm không thành 1 phụ nữ.

Trong lúc điều tra, đối tượng này khai nhận trước đó đã sát hại 2 cháu bé và chôn tại nhà mình. Ngay lập tức, công an đã dẫn giải tên Hùng về nơi hắn chôn thi thể nạn nhân để tiến hành khai quật.

Bằng những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường, gia đình đã xác nhận thi thể đó là của 2 bé gái bị sát hại mất tích cách đây nửa năm.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus