Thứ năm, 25/04/2024 | 19:37
RSS

Thêm nhiều thực tập sinh Việt bị lừa đưa đi dọn dẹp phóng xạ tại Nhật?

Thứ năm, 19/04/2018, 15:43 (GMT+7)

Nghi vấn thêm 3 thực tập sinh Việt bị đưa đi dọn dẹp phóng xạ tại Nhật trong khi họ không hề biết gì về kế hoạch này.

Kyodo ngày 18/4 dẫn thông tin từ Hiệp hội người lao động Zentoitsu có trụ sở tại Tokyo, tổ chức đại diện cho quyền lợi của các thực tập sinh nước ngoài, cho biết 3 công dân Việt Nam tới Nhật Bản từ tháng 7/2015 và bị đưa đi làm công việc dọn dẹp phóng xạ tại tỉnh Fukushima từ năm 2016-2018. Khi đó, họ đang là thực tập sinh cho một công ty xây dựng tại thành phố Koriyama thuộc tỉnh Fukushima.

Theo Kyodo, hợp đồng ban đầu của 3 thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản quy định họ sẽ làm các công việc liên quan tới lắp đặt công trình xây dựng và gia cố hệ thống thép. Công ty xây dựng ký hợp đồng với 3 người Việt Nam không giải thích về việc dọn dẹp phóng xạ trước khi đưa họ bắt đầu công việc này.

Thực tập sinh Việt bị đánh úp khi đi dọn dẹp phóng xạ tại Nhật
Dọn rác phóng xạ ở Nhật. Ảnh: NHK

Hồi tháng 3, một thực tập sinh Việt Nam khác tố cáo công ty xây dựng ở tỉnh Iwate đã lừa anh này hàng chục lần đến khu vực dân cư tại thành phố Koriyama thuộc Fukushima để làm công việc tẩy xạ.

Sau khi sụ vụ bị phanh phui, Bộ Tư pháp Nhật cùng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã ra thông cáo chính thức tuyên bố rằng công việc tẩy xạ không phù hợp với mục đích của Chương trình Học viên Thực tập Kỹ thuật (TITP) dành cho lao động nước ngoài vì các thực tập sinh nước ngoài đến Nhật để tập trung học kỹ năng nghề, trong khi đó, công việc tẩy xạ không phải là một nghề phổ biến ở Nhật. Cơ quan này kết luận, bắt đầu từ bây giờ, sẽ yêu cầu các công ty phải cam kết không thuê lao động nước ngoài làm công việc tẩy xạ.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động do già hóa dân số và tỉ lệ sinh thấp, vào năm 1993 chính phủ Nhật bắt đầu mở cửa cho lao động nước ngoài thông qua chương trình cấp thị thực tu nghiệp sinh.


Xem thêm: Bác sỹ BV Xanh Pôn bị hành hung vẫn chưa đi làm vì tinh thần hoảng loạn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN