Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:08
RSS

The Face 2018: Nhà sản xuất dùng Minh Hằng chỉ để 'câu view'?

Thứ tư, 06/06/2018, 19:30 (GMT+7)

Trong 3 HLV của The Face 2018, diễn viên-ca sĩ Minh Hằng là người duy nhất bị cho là không có chuyên môn người mẫu nên vị trí của cô gây không ít tranh cãi ngay khi vừa xuất hiện.

The Face 2018: Nhà sản xuất dùng Minh Hằng chỉ để 'câu view'?
The Face 2018: Nhà sản xuất dùng Minh Hằng chỉ để 'câu view'?​

Ồn ào từ mùa trước

Trước đó, tại The Face 2017, diễn viên Minh Hằng từng trở thành tâm điểm của dư luận với màn khóc lóc “tố” bị Hồ Ngọc Hà chèn ép không được ngồi ghế nóng. Lý giải cho lần trở lại này, Minh Hằng cho biết cô nhận được lời mời cách đây khá lâu từ BTC, bản thân có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thấy mình phù hợp với tiêu chí của nhà sản xuất đưa ra cho vai trò này.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ: “Vấp ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó” khi được nhắc đến lùm xùm với Hồ Ngọc Hà. Ngoài dư âm ồn ào từ mùa trước, việc Minh Hằng trở thành HLV The Face còn tạo “sóng gió” ngay sau phát ngôn của HLV Võ Hoàng Yến. Theo đó, trong một bài phỏng vấn, siêu mẫu này thẳng thắn nhận xét, Minh Hằng không phù hợp với vị trí HLV của The Face vì không có chuyên môn.

Theo Võ Hoàng Yến, The Face tìm kiếm, xây dựng hình ảnh người mẫu thương mại. Vì vậy, huấn luyện viên nên là người mẫu đúng chuyên môn. Trước tiên đó phải là người mẫu chuyên nghiệp, sau đó quảng cáo sản phẩm thương mại. Trên thực Minh Hằng nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sĩ song ở lĩnh vực người mẫu cô hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Từ khi đảm nhận vai trò HLV, nhiều khán giả đã “khai quật” lại những màn Minh Hằng “catwalk như đi chợ” với ý chê bai, chỉ trích. Dù vậy, đối với một chương trình truyền hình thực tế, Minh Hằng ngồi ghế nóng The Face năm nay cũng có thể coi như một sự khôn ngoan của nhà sản xuất về yếu tố “câu view”, tạo phản ứng, tương tác khán giả. Đó là một trong những điều kiện quan trọng quyết định cho một chương trình tồn tại.

Minh chứng cho sức hút của Minh Hằng tại The Face, ngay trong buổi ghi hình mới đây, nữ ca sĩ-diễn viên bị chê là thảm họa thời trang khi diện áo sơ mi họa tiết đôi môi kết hợp áo khoác lửng bên ngoài và đôi boot kiểu chiến bin. Dù diện trên người những món đồ của thương hiệu cao cấp nhưng do sự mix đồ chưa hợp lý khiến Minh Hằng kém phong cách cạnh hai siêu mẫu.

Chưa hết, Travis Nguyễn - stylist gắn bó với cô nhiều năm - còn lên tiếng “tố” Minh Hằng “thiếu tôn trọng ê-kíp, keo kiệt và vô ơn”. Theo stylist này, bộ trang phục tại buổi casting The Face bị chê xấu là do Minh Hằng tự ý đổi đồ. Đáp trả một số phản ứng trái chiều, Minh Hằng khẳng định: “Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với khán giả rằng hãy khoan vội đánh giá về tôi cũng như năng lực của team Minh Hằng, hãy xem tôi thể hiện ra sao trong The Face 2018 rồi mọi người đưa ra kết luận cũng chưa muộn”.

Ngày càng... nhạt

The Face Việt Nam đã trải qua nhiều mùa thi nhưng càng về sau này, nội dung chương trình càng kém sức hút. Là người quan sát chương trình từ mùa đầu tiên, người mẫu Quỳnh Châu nhận xét: “Mùa một, thí sinh có chuyên môn cao, các thử thách cũng sát với phiên bản gốc là thiên về tính thương mại. Tuy nhiên, đến mùa hai, các thử thách tập trung vào catwalk quá nhiều. Ai có thế mạnh catwalk đã không thi The Face. Vì vậy, việc loại họ dựa trên lý do này là không đúng lắm”.

Theo cô, một người mẫu quảng cáo không cần catwalk giỏi nhưng phải có cá tính và cá tính xuất phát từ nội lực bên trong chứ không phải từ việc chửi mắng, mỉa mai nhau - điều các thí sinh sau này đang thể hiện qua các tập thi. Không chỉ thí sinh mờ nhạt mà dàn HHLV The Face cũng không thể hiện rõ vai trò dẫn dắt thí sinh, chủ yếu gây chú ý vì những màn soi xét, chê bai lẫn nhau.

Theo phiên bản gốc, mỗi thử thách cá nhân sẽ do một huấn luyện viên cầm trịch. Ở phiên bản The Face Thái Lan hoặc Mỹ HLV hoàn toàn có thể đuổi thẳng những người không phận sự, họ cá tính nhưng cũng giỏi chuyên môn đến mức sự phản kháng ấy thuyết phục được khán giả. Riêng The Face Việt Nam, nhiều tình huống chính HLV bị các cố vấn – stylist chê về năng lực, sự cảm tính, bảo thủ. “Tôi không hiểu đây là cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện thương hiệu hay là tìm kiếm người nói nhiều và cãi giỏi nhất. Từ HLV đến thí sinh, cứ cãi nhau như vỡ chợ”, một khán giả bình luận trên trang fanpage của chương trình.

Sự bức xúc về một chương trình như The Face không chỉ ở cảm xúc của khán giả mà chính những nhân vật chính của chương trình như HLV, thí sinh... cũng chịu áp lực không kém. Trao đổi với báo chí, người mẫu Minh Tú - cựu HLV chương trình The Face Việt Nam cho biết: “Khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, không chỉ thí sinh mà chúng tôi cũng không biết phát ngôn của mình sẽ bị cắt ghép, biên tập thế nào. Tôi hiểu đó là luật chơi mình phải chấp nhận. Chẳng hạn, ở tập hai, tôi đến đúng giờ và có mặt trong phòng chờ thông báo. Tuy nhiên, không có ai gọi tôi ra để huấn luyện thí sinh. Đến khi lên sóng, tôi lại bị chỉ trích vì đến trễ”.

The Face là một chương trình truyền hình thực tế nên xét cho cùng, nếu có tập trung khai thác tối đa những kịch tính nhằm tạo sự khác biệt cũng như sức hút với khán giả vốn không có gì lạ. Dù vậy, một thực tế là dạng chương trình này đang bão hoà với khán giả, nhiều gương mặt nghệ sĩ tự “rẻ rúng” mình khi ngồi ghế nóng mà bộc lộ những cá tính “khác người” ngày càng nhiều. Khi nhà sản xuất chỉ nghĩ đến rating, khi HLV chỉ có chiêu trò thì tổng thể không khác gì một “nồi lẩu thập cẩm”. Chung kết The Face 2017 là một ví dụ. Sân khấu chương trình bị “tố” nhào nặn sao chép từ show thời trang nội y đình đám Victoria's secret, màn ứng xử của thí sinh dài lê thê, nhạt nhòa và một tổng thế thiếu điểm nhấn cũng như kịch tính. Đặc biệt cả thí sinh, HLV lẫn hai MC đều thay nhau nói quá nhiều!           

The Face năm nay, ngay màn “chào sân” đã đầy ồn ào. Các HLV bày tỏ quan điểm trái ngược và việc HLV Võ Hoàng Yến đang thị phạm thí sinh thì bị chấn thương khiến chương trình phải dừng sóng... đã mang tính dự báo cho một mùa giải không yên ả. Theo BTC, buổi ghi hình kéo dài từ sáng ngày 30/5 đến 4h ngày 31.5. Trong quá trình quay, người mẫu Võ Hoàng Yến liên tục bị đau lưng, phải nhờ bác sĩ hiện trường hỗ trợ xoa bóp để hoàn thành công việc. Đến khoảng 3h sáng, cô bị đau nặng, không thể tiếp tục ghi hình. Lúc này, Hoàng Yến vẫn chưa chọn xong những thí sinh cuối cùng trong đội, nên cô phải nhờ Nam Trung giúp đỡ.


Xem thêm: Bị chê không biết đi Catwalk, Minh Hằng nói gì?

Thành Nam
Gia đình & Xã hội