Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:47
RSS

Thầy cúng 'làm phép' để trúng xổ số, người đàn ông mất gần 200 triệu

Thứ hai, 13/08/2018, 14:39 (GMT+7)

Với lời hứa sẽ làm cho trúng xổ số giải đặc biệt, người đàn ông đã cả tin đưa cho thầy cúng 176 triệu đồng.

Theo tin tức pháp luật từ Zing News, ngày 13/8, đội “hiệp sĩ” của anh Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao nghi can Bùi Thị Lý (50 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) cho Công an phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Thuận Giao) báo với nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương về việc anh bị một phụ nữ lừa lấy số tiền 86 triệu đồng. Anh Hòa kể rằng anh mở quán nước giải khát và có một khách nữ ghé vào giới thiệu mình là người biết bùa phép, có thể giúp chủ quán trúng giải đặc biệt của chương trình xổ số.

Bị thầy cúng nẫng trăm triệu để hóa phép trúng xổ số giải đặc biệt
Chân dung nữ thầy cúng. Ảnh: Dân Việt

Tin tưởng khách nữ, anh Hòa đưa cho bà ta 86 triệu đồng để bà mua lễ vật, tổ chức cúng bái. Sau khi nhận tiền, nữ thầy đi khỏi khu vực.

Sáng 13/8, người phụ nữ liên hệ anh Hoà và yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng để làm "phép”. Sau đó, người phụ nữ nói anh ra đường mua 4 tờ vé số có đuôi là 61 sẽ làm phép cho anh trúng 8 tỷ đồng. Anh Hòa đi ra ngoài mua vé số, đồng thời gọi cho các "hiệp sĩ".

Nhận tin, các "hiệp sĩ": Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam, Phạm Tấn Thanh và Dương Tài đang tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa lập tức đến nơi anh Hòa đang giao tiền cho đối tượng, báo Dân Việt đưa tin.

Khi anh Hoà đang đưa tiền thì đội ập vào khống chế cùng tang vật. Lúc này, người phụ nữ biến sắc mặt và tìm cách tẩu thoát. Đội "hiệp sĩ" đã mời người phụ nữ về trụ sở công an địa phương làm việc.

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Bùi Thị Lý hiện đang sống lang thang và mướn khách sạn để ngủ qua đêm, ban ngày thì đi kiếm "con mồi" để lừa đảo. 


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN