Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:51
RSS

Thắt lòng cảnh chồng cầm biển rao bán vợ lấy tiền cứu con bị bệnh não nguy kịch

Thứ tư, 10/05/2017, 10:49 (GMT+7)

Người dân đã được phen xôn xao khi chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông cầm tấm biển "bán vợ cứu con" đứng ngay giữa đường vì nỗi khổ không ai hay.

Ngày 8/5, tại ngã tư thành phố Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc), anh Zhang Kun, (27 tuổi) ôm biển "bán vợ cứu con", bên cạnh anh là người vợ đang mặc váy cưới.

Theo tờ Ettoday, con gái họ 4 tuổi, bị bệnh u nguyên tủy bào, chi phí điều trị lên đến 200.000 nhân dân tệ (tương đương 660 triệu đồng). Zhang Kun là trụ cột kinh tế của gia đình, mà anh cũng chỉ là công nhân. Đường cùng, họ đứng giữa phố để khơi dậy lòng thương của xã hội

Chồng rao bán vợ để cứu con bị bệnh não nguy kịch 1

Hai vợ chồng cùng biển rao bán người. Ảnh: Sina

Anh Kun cho biết, tháng 10 năm ngoái con anh bị phát bệnh, nay đã rất nguy hiểm, con không còn cử động được như người bình thường. Trong khi toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và vay mượn người thân, bạn bè đã dùng hết vào con.

Chồng rao bán vợ để cứu con bị bệnh não nguy kịch 2

Anh Kun bên con gái tại bệnh viện. Ảnh: Ettoday

Vì vậy, trong lúc quẫn trí, Trương Khôn đã nhắm mắt làm liều. Ban đầu, anh ta định đi ăn xin, nhưng sợ bị người ta cho là lừa đảo nên đành chuyển hướng. Anh ta bàn với vợ vờ rao bán cô để thu hút sự quan tâm của dư luận, từ đó có thể kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Tuy biết tấm lòng thương con vô hạn của vợ chồng Trương Khôn, nhưng xét về mặt pháp luật họ đã phạm pháp khi công khai rao bán người, hơn nữa còn bày ra chiêu trò để gây chú ý.

Hiện các cơ quan chức năng đã bắt tay vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus