Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:48
RSS

Thanh niên nghi ngáo đá cầm dao xông vào nhà dân kêu cứu, cố thủ suốt 7 tiếng

Thứ bảy, 17/12/2016, 12:25 (GMT+7)

Suốt 7 tiếng đồng hồ, thanh niên nghi ngáo đá này đổ nước mắm lên đầu rồi lăm lăm con dao, ở lỳ tại nhà dân cố thủ trong nỗi hoảng loạn của chủ nhà.

Theo những tin tức mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô, sáng nay 17/12, Công an quận 4 (TP.HCM) đã khống chế và tạm giữ một thanh niên nghi ngáo đá cố thủ suốt nhiều giờ đồng hồ trong nhà dân. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ một chiếc xe máy Suzuki Sport có liên quan đến vụ việc.

Thanh niên ngáo đá cầm dao cố thủ 1

Thanh niên nghi ngáo đá (cởi trần) bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh Tuổi Trẻ

Trước đó vào rạng sáng 17/12, một thanh niên khoảng 25 tuổi, có dấu hiệu ngáo đá chạy xe máy Suzuki Sport biển Tây Ninh từ Bến Vân Đồn về hướng cầu Nguyễn Văn Cừ. Khi tới phường 5 (quận 4, TP.HCM), người này tự ngã xe xuống đường và bị thương.

Lúc này, nam thanh niên vứt xe lại rồi chạy bộ tới hẻm 254. Tại đây, đối tượng cầm dao lao vào một ngôi nhà 2 tầng xin trốn, miệng liên tục kêu “Ba mẹ ơi cứu con”. Quá hốt hoảng, người cháu trong gia đình này vội gọi vợ chồng chủ đến ứng cứu.

Ông V. (chủ nhà, khoảng 55 tuổi)) vừa bước xuống cầu thang lập tức tìm cách khống chế nam thanh niên để tước vũ khí. Trong khi đó, vợ ông V. là bà L. (khoảng 55 tuổi) vẫn ở trên tầng 2 còn người cháu thì vội chạy ra ngoài để báo tin cho lực lượng chức năng.

Một lúc sau, đối tượng nghi ngáo đá chạy tới chân cầu thang, lấy một chai nước mắm đổ lên đầu. Khi lực lượng công an tới hiện trường, người này đã cầm 1 nắm đũa, 1 cái kéo và 1 con dao rồi bỏ chạy vào phòng ngủ của vợ chồng ông V. cố thủ.

Thanh niên ngáo đá cầm dao cố thủ 2

Con hẻm nơi thanh niên nghi ngáo đá cầm dao xông vào cố thủ. Ảnh ANTĐ

Tuy nhiên, do cửa phòng ngày bị hỏng khóa chốt, nam thanh niên đã cột lại bằng dây sạc điện thoại. Nghe lực lượng chức năng khuyên giải, yêu cầu ra ngoài, đối tượng đe dọa nếu ai tới gần sẽ tự sát. Đồng thời, nam thanh niên hỏi mượn điện thoại để dùng, sau khi gọi điện xong sẽ trả.

Kể lại vụ việc với báo Tuổi Trẻ, bà L. cho biết lúc đó vợ chồng bà vẫn còn đang ngủ. Khi nghe người cháu gọi điện từ tầng dưới báo có kẻ đột nhập, ông V. đã xuống nhà giấu hết dao đi.

Biết người bị ngáo đá nói trên sẽ chạy lên tầng 2 khi công an đến, bà vội trốn sang phòng khác do phòng mình bị hỏng khóa. Sau đó, bà trèo qua lan can nhà hàng xóm rồi thoát được ra ngoài.

Phải sau khoảng 7 tiếng kể từ lúc nam thanh niên nghi ngáo đá xông vào nhà, lực lượng chức năng mới tiếp cận và khống chế được đối tượng trên. Sau vụ việc, trong nhà không có thiệt hại nào về người và của.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus