Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:39
RSS

Thanh niên nghi bị trầm cảm, tự cắt lìa cánh tay đưa mẹ nấu cháo

Thứ hai, 12/12/2016, 17:13 (GMT+7)

Nghe tiếng la hét, người thân chạy vào nhà tắm thì phát hiện anh Ngọc đã tự chặt đứt cánh tay trái của mình liền vội vàng đưa thanh niên này đi cấp cứu.

Ông Lê Văn Thủy, Trưởng công an xã Quang Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết trên Vietnamnet, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 nam thanh niên tự chặt đứt cánh tay của mình.

tự chặt đứt cánh tay của mình

Bệnh nhân tự chặt đứt cánh tay trái của mình. Ảnh Vietnamnet

Trước đó, vào chiều ngày 8/12, anh Lê Văn Ngọc (27 tuổi, trú tại xã Quang Sơn) đi vào nhà tắm rồi tự chặt cánh tay trái của mình đứt lìa. Sau đó, anh Ngọc đã đưa cho mẹ và nói dùng để nấu cháo – ông Thủy thông tin thêm.

Khi nghe tiếng hét lớn, mẹ của Ngọc và những người thân trong gia đình vội chạy vào thì bàng hoàng khi chứng kiến cánh tay của thanh niên này đã bị đứt lìa. Ngay lập tức, mọi người vội đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu đồng thời bỏ phần cánh tay bị đứt trong thùng đá để nối lại.

tự chặt đứt cánh tay ở Nghệ An

Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đã nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho bệnh nhân.

Phapluatplus đưa tin, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết đã nối thành công cánh tay cho anh Ngọc, hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe

Được biết, anh Ngọc là người hiền lành, vừa đi làm trong miền Nam trở về khoảng 2 tháng. Nguồn tin riêng của Vietnamnet cho hay, nam thanh niên có dấu hiệu trầm cảm và có dùng thuốc kích thích.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus