Thứ ba, 23/04/2024 | 21:12
RSS

Thanh niên khỏa thân, đứng trên tầng 10 bệnh viện la hét đòi tự tử

Thứ năm, 17/05/2018, 16:06 (GMT+7)

Một nam thanh niên khỏa thân trèo qua lan can tầng 10 bệnh viện rồi đứng la hét gần 2 tiếng, liên tục đòi nhảy lầu tự tử khiến nhiều người hốt hoảng.

Thanh niên khỏa thân, đứng trên tầng 10 bệnh viện la hét đòi tự tử
Thanh niên khỏa thân, đứng trên tầng 10 bệnh viện la hét đòi tự tử. Ảnh Ngoisao.vn

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 17/5, T.V.D. (32 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP Biên Hòa) được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng tỉnh táo, nói khó, lo lắng, kích thích, tay chân co cứng không vận động được... 

Các bác sĩ chấn đoán theo dõi co cứng toàn thân do hạ canxi, kali máu. Đến khoảng 11h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên khoa Tiêu hóa ở lầu 10, khu A để tiếp tục theo dõi, Tuổi trẻ đưa tin.

Nhưng một lúc sau, D. vùng chạy ra ngoài rồi khỏa thân trèo ra ban công, la hét liên tục đòi tự tử. Nhận tin báo, lực lượng PCCC, công an đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường để giải cứu.

Tuy nhiên, do nam thanh niên có dấu hiệu bị "ngáo đá" đu bám phía ngoài lan can ở vị trí góc của tòa nhà nên lực lượng giải cứu gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Sau hơn 1 giờ thuyết phục, nam thanh niên vẫn không chịu leo vào mà luôn gào thét, đòi nhảy xuống. Sự việc khiến nhiều người tập trung theo dõi, lo lắng; khu vực dưới sân bệnh viện được phong tỏa để tiến hành giải cứu nam thanh niên, theo báo Người lao động.

Sau gần 2 giờ đồng hồ căng thẳng, bằng các phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người thanh niên. Lực lượng chức năng đã đưa D. về công an phường để làm việc ngay sau đó.

Theo bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - bệnh nhân có dấu hiệu bị tâm thần, khả năng nhận thức hạn chế.


Xem thêm: 
Sau bikini tượng 12 con giáp lại được che chắn bằng nho, lá cây như Tazan

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN