Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:01
RSS

Thắng 2 trận liên tiếp, Sài Gòn FC tự tin "chiến" với CLB của Công Vinh ngày 18/1

Chủ nhật, 15/01/2017, 06:57 (GMT+7)

Hai trận thắng ở V-League 2017, Sài Gòn FC đang chia nhau vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với FLC Thanh Hóa trong tâm thế chiến đấu hừng hực.

Nếu như một đội bóng Sài Gòn khác là CLB bóng đá TP.HCM đang gây tiếng vang lớn bằng nhiều hình thức khác nhau của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh như: Tự tay CV9 bán vé, tặng áo đấu, sửa nhà vệ sinh, phòng thay đồ hay chạy quanh sân tri ân người hôm mộ, thua cũng thưởng nóng 200 triệu đồng.

 Nhiều người vẫn chưa hiểu động cơ chính của CLB TP.HCM khi Công Vinh lên nắm quyền lãnh đạo, thế nhưng tất cả cũng chỉ là chiêu trò truyền thồng của đội bóng này.

Ở chiều ngược lại, CLB Sài Gòn cũng chẳng có buổi ra mắt đội bóng mùa giải mới 2017, hoành tráng như đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh. Thế nhưng, Sài Gòn FC lại đang làm điều ngược lại, với hai trận thắng ở V-League 2017, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chia nhau vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với FLC Thanh Hóa

Sài Gòn FC đang có phong độ rất tốt. Ảnh: Internet

Vẫn rất khiêm tốn và điềm đạm sau trận thắng SHB Đà Nẵng 2-1, HLV Nguyễn Đức Thắng nói: “Trước trận đấu với SHB Đà Nẵng, đội bóng của chúng tôi đã có được cú hích khá lớn từ chiến thắng với Hải Phòng.

Thực tế Sài Gòn FC cũng đã chuẩn bị rất tốt cho những phương án tấn công, phòng ngự khi gặp SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố chuyên môn, tôi cũng ghi nhận may mắn đã đứng về phía của chúng tôi trong chiến thắng này".

Nói về trận đấu sắp tới với CLB của Công Vinh, HLV Nguyễn Đức Thắng cho hay: "Đây là trận derby bóng đá thành phố nhưng CLB Sài Gòn cũng chuẩn bị giống như hầu hết các trận đấu khác. Và chiến thắng ngày hôm nay cùng với việc rút ngoại binh ra sớm xem như chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho lượt đấu thứ 3 với CLB TP HCM". 

HLV Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: Đình Viên

Trong khi HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cho rằng các học trò của ông để thua đối thủ do trời mưa, sân Thống Nhất trơn trượt và các cầu thủ trên hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp hai.

“SHB Đà Nẵng chơi không tốt do thời tiết cầu thủ của tôi không tự tin, không kiểm soát được bóng, để cho CLB Sài Gòn lấn lướt 25 phút đầu. Từ phút 30 chúng tôi có thi đấu khởi sắc hơn và hiệp hai đẩy cao đội hình, có khoảnh khắc chơi tốt nhưng nhiều cầu thủ lại nôn nóng, vội vã, chuyền bóng hỏng nhiều.

Dù sao, tôi cũng đánh giá cao tinh thần cố gắng hết sức mình của các cầu thủ. Ngoài ra, việc mất Merlo do chấn thương phải 12 tuần nữa mới có thể trở lại khiến hàng công của đội bóng gặp nhiều khó khăn".

Xem lại màn thể hiện của Sài Gòn FC trước Hải Phòng. Nguồn: VPF Media

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus