Thứ ba, 16/04/2024 | 19:24
RSS

Sự thật đau lòng phía sau thi thể lạnh lẽo của cậu bé tự kỷ trong tủ quần áo

Thứ hai, 31/10/2016, 11:48 (GMT+7)

Không ai có thể ngờ cậu bé 11 tuổi tới từ Los Angeles, Mỹ lại nằm chết lạnh lẽo trong tủ quần áo vì chính mẹ ruột đánh thuốc mê rồi nhốt vào.

Báo Trí Thức Trẻ đưa tin, năm 2013, cậu bé Yonatan Daniel Aguilar, 11 tuổi, ở Los Angeles, Mỹ đột ngột mất tích. Mẹ của Yonatan là Veronica Aguilar khai rằng cậu bé đã được gửi đến một tổ chức giáo dục ở Mexico.

Thế nhưng, ngày 22/8/2016 vừa qua, anh Jose Pinzon, cha dượng của cậu bé đã khai báo với cảnh sát về việc phát hiện ra Yonatan ở trong tủ quần áo nhà mình.

Sau đó, cảnh sát lập tức đến hiện trường và tìm thấy thi thể của cậu bé trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Yonatan nặng chưa đến 16kg và xung quanh cậu bé có rất nhiều ly đựng các loại chất lỏng.

Thông tin ban đầu cho biết cậu bé được cho là mắc chứng tự kỷ và đã bị đánh thuốc mê, sau đó bị chính mẹ đẻ của mình nhốt trong chiếc tủ chật hẹp suốt 3 năm trời.

Cho đến khi thi thể của Yonatan được phát hiện, chưa từng có bất kỳ tổ chức xã hội hay cơ quan chức năng nào tiến hành điều tra về cậu bé đáng thương, bất chấp một số nghi ngờ và cáo buộc về lạm dụng trẻ em trước đó.

bạo lực trẻ em

Nụ cười đáng yêu của Yonatan Daniel Aguilar khiến nhiều người rơi nước mắt khi biết cậu bị chính mẹ ruột bạo hành 

Veronica Aguilar nhanh chóng bị bắt giữ nhưng cô ta vẫn kiên quyết không chịu nhận tội giết người. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 22/7/2016, báo VnExpress dẫn nguồn tin từ Mirror về vụ việc tương tự, một bà mẹ người Anh đã nhốt con vào tủ quần áo để đi du lịch nhưng cậu bé này may mắn được cứu ra sau 10 giờ.

Theo đó, bà mẹ 40 tuổi này đã nhốt con trai trong tủ suốt 10 tiếng để đi du lịch cùng cô bạn thân và hai con gái. Cậu bé được cảnh sát phát hiện trong tình trạng sợ hãi, suy kiệt do bị bỏ đói trong nhiều giờ.

Cậu bị trói bằng băng dính, trên người không có quần áo và nhốt vào một cái tủ tối tăm. Ngay lập tức, cậu bé được chuyển đến bệnh viện Hoàng gia ở Bradford, Anh.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết ngoài những chấn động về tâm lý, họ còn phát hiện trên cằm, lưng và cánh tay cậu bé nhiều vết thương rất sâu, nghi được gây ra bởi một thanh kim loại dài và sắc nhọn. Người gây ra những vết thương trên không ai khác chính là mẹ của cậu và cô bạn thân 29 tuổi của bà. 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus