Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:23
RSS

Thảm sát 4 người ở Hà Giang: Đêm đẫm máu qua lời khai của nghi phạm

Chủ nhật, 04/12/2016, 19:03 (GMT+7)

Đêm trước khi xảy ra vụ thảm sát ở Hà Giang, Phù Minh Tuấn trằn trọc không ngủ được. Y hoang tưởng rằng bố ruột muốn hại chết mình nên phải ra tay trước.

Liên quan đến vụ thảm sát ở Hà Giang khiến 4 người tử vong vào rạng sáng 1/12, lực lượng chức năng cho biết sau quá trình thu thập các chứng cứ liên quan, tiến hành điều tra, hiện đã đủ căn cứ để có thể khởi tố vụ án và khởi tố đối tượng Phù Minh Tuấn (SN 1984, ngụ tại thông Tả Ngảo, thuộc xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình) vì hành vi Giết người.

Thảm sát ở Hà Giang 1

Hiện nghi phạm Phù Minh Tuấn trong vụ thảm sát ở Hà Giang đã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh Zing News

Trao đổi với báo Công An Nhân Dân, trung tá Vương Đức Tho - Trưởng Công an huyện Quang Bình – cho hay, quá trình lấy lời khai của Phù Minh Tuấn rất khó khăn. Do đối tượng này từng có tiền sử mắc bệnh tâm thần nên lời nói rất mâu thuẫn, luôn hoang tưởng rằng có người rắp tâm hãm hại mình.

Theo đó vào đêm 1/12, Phù Minh Tuấn trằn trọc mãi không ngủ được. Y hoang tưởng cho rằng ông Phù Láo Tả (bố đẻ của Tuấn) muốn hại mình. Nghĩ vậy, Tuấn quyết cầm dao tìm ông Tả để ra tay trước. Một số người sống gần nhà ông Tả kể lại, thời điểm đó có lúc họ nghe thấy Tuấn và ông Tả to tiếng vài câu, rồi cháu Phù Anh Tuyết (con của em trai Tuấn) khóc.

Qua khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát 4 người ở Hà Giang, lực lượng chức năng phát hiện màn không bị rách, cho thấy sau khi hạ sát bố đẻ, Tuấn đã vào nhà và chui vào trong màn để chém cháu Tuyết. Lúc này, anh trai của Tuấn sống gần đó nghe thấy tiếng động chạy sang cũng bị Tuấn vác dao đuổi chém. Anh này vội chạy sang nhà bà thím Tải Lở Mở.

Thảm sát ở Hà Giang 2

Hung khí trong vụ thảm án ở Hà Giang là con dao phát nương dài tầm 40cm này. Ảnh VnExpress

Không đuổi kịp anh trai, Tuấn chạy xe máy sang nhà bà Mở và chém nạn nhân. Thấy mẹ gặp nạn, con trai bà Mở là anh Phù Lao Sán lao vào ngăn cản cũng bị Tuấn truy sát. Khi Tuấn và anh Sán vật lộn dưới ruột, một người dân đi ngang qua thấy có tiếng động nên cầm đèn ra soi.

Thấy vậy, Tuấn bỏ Sán lại và đuổi chém người cầm đèn nhưng không được. Y bèn đi bộ trở lại nhà bố đẻ. Thời điểm này, dân quân địa phương là anh Phù Văn Thịnh nhận được tin báo của trưởng thôn nên vội đến hiện trường can ngăn nhưng cũng bị Phù Minh Tuấn sát hại.

Tính cho đến lúc Phù Minh Tuấn bị bắt giữ vào rạng sáng ngày 1/12, đã có 4 người thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Hà Giang gồm: Ông Phù Láo Tả (59 tuổi), cháu Phù Thị Nguyệt (2 tuổi), bà Tải Thị Mở (51 tuổi) và anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi). Ngoài ra Phù Minh Tuấn còn chém trọng thương anh Phù Láo Sán (26 tuổi – con bà Mở).

Những nạn nhân trong vụ thảm án ở Hà Giang đều có quan hệ gia đình, họ hàng với đối tượng Phù Minh Tuấn. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng kinh hoàng, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ  việc.

Thảm sát ở Hà Giang 3

Hiện trường vụ thảm sát ở Hà Giang khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh VnExpress

Quá trình điều tra cho thấy, Phù Minh Tuấn có tiền sử mắc bệnh tâm thần nặng. Trước khi gây ra vụ thảm sát Hà Giang, y từng chém chết con ruột của mình vào ngày 6/1/2015 và bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sau đó, Phù Minh Tuấn bị buộc đi chữa bệnh ở BV Tâm thần Trung ương và mới được cho về nhà từ ngày 7/7/2016.

Trao đổi với báo VietNamNet, chính quyền địa phương cho biết thời gian đầu mới xuất viện, Tuấn có biểu hiện bình thường của người đã khỏi bệnh. Chính quyền và trạm y tế xã đều đặn cấp thuốc cho đối tượng này uống theo đơn cứ 10 ngày/lần.

Tuy nhiên, 4 ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát ở Hà Giang, Phù Minh Tuấn có triệu chứng động kinh, thường nói những câu hoang tưởng. Song do Tuấn ở cùng con trai nên không ai để ý đến những biểu hiện ấy. Ai ngờ…

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus