Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:31
RSS

Thẩm mỹ lại khuôn mặt nạn nhân nghi bị chặt đầu ở Bình Dương

Chủ nhật, 17/12/2017, 20:23 (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ khâu vá các vết thương trên vùng mặt nạn nhân, làm thẩm mỹ lại rồi công bố hình ảnh khuôn mặt nạn nhân để người dân nhận diện, cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra.

Sẽ thẩm mỹ lại khuôn mặt nạn nhân nghi bị chặn đầu ở Bình Dương để phục vụ điều tra
Công an sẽ thẩm Mỹ lại khuôn mặt nạn nhân nghi bị chặn đầu ở Bình Dương để phục vụ điều tra. Ảnh N.L.Đ

Chiều 17/12, trao đổi trên báo Người Lao Động, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an tỉnh vẫn đang khẩn trương truy tìm danh tính nạn nhân, xác định hung thủ trong vụ nghi chặt đầu người bỏ vào thùng rác. 

"Chúng tôi sẽ cho khâu vá các vết thương trên vùng mặt nạn nhân, làm thẩm mỹ lại rồi công bố hình ảnh khuôn mặt nạn nhân để người dân nhận diện, cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra" - đại tá Trần Văn Chính nói.

Hiện trường nơi phát hiện đầu người đàn ông trong thùng rác
Hiện trường nơi phát hiện đầu người đàn ông trong thùng rác. Ảnh T.Đ

Một nguồn tin cho biết công an vẫn đang kiểm tra hàng loạt nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn... Camera an ninh ở khu vực cũng đang được trích xuất để tìm kiếm dấu vết của vụ án  

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, làm nghề thu rác ở An Giang) đi gom rác tại đường Thuận Giao 9, khu phố Bình Thuận 2, phường Bình Giao. Khi đến lấy rác tại thùng đặt ven đường trước cửa nhà trọ T16/3, anh Tiến nhìn thấy chiếc balô.

Sau đó, anh Tiến mở ra thì phát hiện một bọc nylon màu đen. Xé bọc, anh bàng hoàng thấy một chiếc đầu người còn dính máu, bên cạnh đó có một chiếc bọc nhỏ đựng lá phổi. Quá hoảng hốt, sau đó anh Tiến đã báo cho lực lượng chức năng.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN