Thứ năm, 28/03/2024 | 19:39
RSS

Thấm đẫm tình người Sài Gòn sau vụ cháy chung cư Carina Plaza

Thứ sáu, 23/03/2018, 21:12 (GMT+7)

Cư dân Carina Plaza được nhận cơm, quần áo, giày dép của các đơn vị từ thiện sau hỏa hoạn. Họ cũng được sắp xếp nơi nghỉ ngơi tạm thời vì chưa được trở về nhà./

"Mời cô ăn bánh canh miễn phí, tụi con tự nấu", "Chú uống miếng nước cho lại sức", "Bé hít phải nhiều khói quá, anh cho con uống hộp sữa", "Anh cứu hỏa dừng tay ăn cơm rồi làm nhiệm vụ tiếp", "Bà con vô lấy áo, lấy dép mang cho khỏi nắng nóng"... vừa nói, rất nhiều người di chuyển giữa đám đông, đặt vào tay cư dân ở Carina Plaza từng hộp cơm, miếng bánh, hộp sữa. Lòng người như ấm lại ở nơi tai nạn thảm khốc hiện hữu vài tiếng trước.

Cơm, quần áo miễn phí

Anh Minh, bảo vệ block B, chung cư Carina Plaza dành cả đêm để hỗ trợ lực lượng chức năng cứu nạn nhân trong đám cháy. Ngay sau đó, anh lại tự tay mang đồ ăn, nước uống tới những người hàng xóm may mắn thoát khỏi tay tử thần, nhưng đang vật vạ vì chưa được trở về nhà


Những phần cơm được các đơn vị mang tới cho dân cư Carina Plaza. Ảnh: Lê Quân.

Bánh mì, sữa, nước uống, cơm được một đơn vị siêu thị xuất kho, hoặc chuyển từ các siêu thị gần đó đến khu chung cư, phát cho bà con. Nhiều nhân viên của siêu thị này là người dân ở đây, cũng vừa thoát chết, lập tức tham gia đưa cơm, nước uống cho người dân và các lực lượng công an, cứu hỏa đang làm nhiệm vụ.

Ông Trần Lâm Hồng, Phó tổng giám đốc một hệ thống siêu thị lớn ở Sài Gòn, đơn vị cung cấp cơm, nước miễn phí cho bà con, cho biết ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy ông lập tức cho nấu cơm, chuyển tới chung cư Carina Plaza.

"Chúng tôi mang tới 500 suất để mọi người ăn trưa. Còn 500 suất đang cấp tốc nấu để chuyển tới", ông Hồng chia sẻ với Zing.vn khi tay đang chia cơm cho người dân.

Bên cạnh đó, một nhà hàng đồ chay cũng nấu 300 suất ăn, mang tới phát cho những người có nhu cầu. Mỗi phần ăn gồm cơm, canh, rau, món mặn đầy đủ. 

Vài tiệm hủ tíu gần khu chung cư cũng nhanh chóng nấu bánh canh, hủ tíu, mỳ,... mang tới. Sau khi người dân và lực lượng cứu hộ ăn xong, nhân viên của các cửa hàng này còn chờ để thu gom đồ ăn thừa.

Ngoài đồ ăn, nước uống, các nhà làm từ thiện nhận thấy phần lớn người dân sau tai nạn đều không mang theo tư trang, nên lập tức mang tới quần áo, dép để hỗ trợ.


Sữa, nước uống, thức ăn được các đơn vị mang tới. Ảnh: Lê Quân.

Trung tâm Công tác xã hội Thành Đoàn cũng nhanh chóng đến cùng với quần áo từ thiện để phát cho bà con. Ở chung cư đối diện, những chiếc bao tải, chiếu cói được một tổ công tác xã hội sắp xếp, mời người dân qua nghỉ tạm trước khi được trở về nhà. Ba máy quạt công suất lớn cũng được một nhà hảo tâm mang tới.

Chùa Pháp Tạng (Bình Chánh, TP.HCM) cho người chở tới khu chung cư 3 xe ba gác với 70 mùng, mền, chiếu, gối, khoảng 40 thùng mỳ,... hỗ trợ người dân.

Từ khoảng 1h30 sáng 23/3 đến lúc này, hàng trăm người dân sinh sống tại chung cư Carina Plaza vẫn chưa được trở về nhà do hiện trường đã bị lực lượng công an phong tỏa. Theo thông báo, không ai được vào trong để tránh tai nạn liên hoàn hoặc các sự cố chưa được kiểm soát.

Tai nạn bất ngờ trong đêm khiến phần lớn họ không mang theo tiền bạc, quần áo, vật dụng cá nhân. Rất nhanh chóng, người dân, lực lượng cứu hộ được nhận đồ ăn, nước uống, quần áo từ nhiều đơn vị tài trợ.

Hoảng loạn tìm kiếm người thân mất tích

Cùng lúc đó, tại chung cư Carina Plaza, vẫn còn những người đang tìm kiếm người thân mất tích.

Liên tục xin lực lượng cảnh sát cứu hoả cho phép vào trong toà nhà để tìm gia đình em trai mất tích, anh Minh (sinh năm 1976, ngụ Hóc Môn) không giấu nổi sự thất vọng xen lẫn lo lắng khi nhận thông báo chưa ai được vào vì lý do an toàn.

Sáng nay, sau khi nghe thông tin toà nhà Carina Plaza gặp hoả hoạn, anh tức tốc gọi điện cho gia đình em trai nhưng không ai bắt máy. Vội vàng lao tới khu nhà em trai đang ở để tìm kiếm, anh thất vọng khi chưa được nhìn thấy nhưng gương mặt thân quen. Không bỏ cuộc, anh tiếp tục chạy tới các bệnh viện.


Đồ ăn miễn phí được mang tới tận tay bà con. Ảnh: Ngân Giang.

"Gia đình nó có vợ chồng và hai đứa con, ở lầu 7. Tôi đã chạy tới Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhưng chưa thấy ai. Cả 2 đứa trẻ con cũng chưa thấy đâu. Tôi chạy ngược về đây mong có thông tin của các em. Cầu trời đất phù hộ, gia đình chỉ có 2 anh em", anh Minh hoảng hốt nói.

Anh Huấn (25 tuổi) sống tại tầng 14 cùng em trai, khoảng hơn 1h25, toà nhà bốc cháy, hai anh em hoảng loạn chạy thoát thân. Do ở tầng cao nhất, hơi nóng theo đường thang thoát hiểm tỏa lên, anh Huấn và em trai phải chạy ngược xuống tầng dưới tránh hơi nóng. Trong quá trình đó, hai anh em lạc mất nhau. 

"Tôi được một chiến sĩ cứu hỏa đưa xuống lầu 10, ra ban công chờ được đưa xuống đất, nhưng lúc đó đã gần 5h sáng. Hiện tại tôi vẫn chưa tìm thấy em trai. Người nhà đang tỏa đi các bệnh viện, còn tôi ở đây, mong được vào trong tìm em", gương mặt thất thần, anh Huấn nói.

Công ty cung cấp bảo vệ cho tòa nhà Carina Plaza cũng mong tìm thấy nhân viên bị nạn. Anh Hoàng, Giám đốc công ty, cho biết đêm qua, có tất cả 12 bảo vệ làm việc và túc trực tại đây. Tới nay, có 11 người đã tìm thấy, trong đó có 1 người bị ngộp khói, đang cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 10 người khỏe mạnh.

"Riêng người bảo vệ trực tại tầng trệt, khu vực cầu thang gần nhà xe, nơi lửa bốc lên, thì mất tích. Chúng tôi đã cắt cử người đi các bệnh viện để tìm kiếm, và một số ở lại chung cư mong tin", anh Hoàng thông tin.

- 1h30 sáng 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

- 9h sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

- 11h, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn.

- 12h, lửa bùng phát ở tầng hầm khu B chung cư Carina Plaza, nhiều cư dân hoảng loạn bỏ chạy.

Lê Quân - Ngân Giang
Theo Zing