Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:56
RSS

Thảm án ở Tiền Giang, 3 người trong một gia đình bị sát vào rạng sáng

Thứ hai, 13/08/2018, 10:47 (GMT+7)

Rạng sáng nay người dân ở xã Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang nghe tiếng kêu cứu liền sang nhà hàng xóm kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Thảm án 3 người trong một gia đình bị sát hại ở Tiền Giang
Hiện trường vụ thảm án 3 người trong một gia đình bị sát hại ở Tiền Giang. Ảnh PLO

Theo tin pháp luật mới nhất, công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra về cái chết cùa ba người trong một gia đình ở ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành.

Các nạn nhân được xác định là cháu Phan Ngọc Anh (sinh năm 2013), bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1974) và chị Đinh Thị Ngọc Ngân (sinh năm 1994), theo pháp luật TP. HCM.

Theo người dân, gần 5h sáng 13/8, người dân trong ấp nghe tiếng kêu cứu của em Đinh Thị Ngọc Ánh nên chạy đến, phát hiện cháu Ngọc Anh đã tử vong dưới gốc dừa trong sân nhà, thi thể quấn trong cái mền.

Sau đó mọi người phát hiện bà Lê Thị Hoa và chị Đinh Thị Ngọc Ngân tử vong trong nhà. Tất cả nạn nhân đều tử vong do bị siết cổ. 

Người còn sống sót là em gái chị Ngân cho biết hung thủ chính là anh rể tên Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Người lao động đưa tin.

Theo lời khai của em gái chị Ngân, Khoa giết chết những người trong nhà và bóp cổ mình nhưng sau đó hung thủ đồng ý tha mạng chết và có nói "anh sẽ tự tử". 

Chị Ngân có chồng trước và sinh được 1 bé trai. Còn Khoa là chồng sau của chị Ngân. Gia đình không đồng tình với Khoa nhưng do chị Ngân chọn nên gia đình đành chấp nhận. 


Xem thêm: 
Xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc, chú rể và 12 người tử vong

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN