Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:24
RSS

Xót xa thi thể thai nhi 7 tháng tuổi bị vứt bỏ ở bụi chuối

Thứ sáu, 03/03/2017, 11:40 (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip nhiều người đang chung tay vệ sinh, an táng cho một thi thể thai nhi khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong bụi chuối khiến cư dân mạng xót xa, phẫn nộ.

Theo đó, đoạn clip có độ dài hơn 12 phút được một thành viên đăng tải trên mạng xã hội facebook ghi lại hình ảnh nhiều người dân đang tiến hành vệ sinh, và làm các công đoạn an táng cho một hài nhi bị phá bỏ để trong bụi chuối khiến nhiều người phẫn nộ.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều thành viên cộng đồng mạng.

Đa phần các ý kiến đều tỏ ra thương xót cho thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã bị bỏ rơi. Cùng với sự xót xa, thương cảm, nhiều thành viên còn lên án người mẹ nhẫn tâm đã lỡ bỏ đi đứa con đã đủ hình hài.

“Mình không biết đây là thứ mẹ gì nữa, em bé đã đủ hình hài chuẩn bị cất tiếng khóc trào đời thì lại bị người mẹ vô lương tâm phá bỏ”, thành viên K.T.Q. bình luận.

Cùng chung ý kiến, thành viên D.N.A. bức xúc: “Thực sự quá phẫn nộ trước việc làm của người mẹ này. Nếu đã không thể nuôi em mẹ đó có thể sinh em ra rồi cho ai đó nhận nuôi hoặc gửi em vào các trung tâm bảo trợ xã hội.

Ít nhất ở đó, mọi người cũng sẽ che chở, bao bọc lấy em chứ không phải nằm lạnh lẽo không một mảnh áo che người như vậy”.

“Mình chỉ dám xem đến đoạn các cô chú bế bé trên tay, không thể hiểu nổi em bé đã đủ hình hài như vậy mà vẫn bị ruồng bỏ.

Em hãy cứ ngủ ngoan nhé! Người ta đã không cho em được nhìn cuộc sống tươi đẹp này, hi vọng kiếp sau em sẽ được đầu thai vào một nơi tử tế hơn”, thành biên H.L. chia sẻ.

thi thể hài nhi trong bụi chuối 3

Một người dân đang đào huyệt mộ chuẩn bị an táng thi thể thai nhi.

Để thông tin rõ hơn về sự việc này, PV Đời sống Plus đã liên hệ với chủ nhân của clip trên.

Trao đổi với PV, tài khoản facebooker T.Y., người đăng tải đoạn video cho biết vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày 1/3, tại khu vực gần trường THCS Lương Thế Vinh (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội).

“Sự việc này được người chị chồng của mình tận mắt chứng kiến và ghi lại. Buổi chiều cùng ngày, lúc đó con chó của gia đình chị mình tự nhiên sủa rất nhiều.

Tưởng nó muốn đi vệ sinh nên chị ấy đã thả ra. Vừa thả ra, nó đã phi ngay vào bụi chuối gần nhà. Được một lúc sau thì nó quắp luôn về một cái gì đó đỏ hỏn máu rồi đặt trước cửa nhà”, thành viên T.Y. chia sẻ.

thi thể hài nhi trong bụi chuối 4

Một người dân khác đang kiểm tra thi thể thai nhi trước khi an táng.

Sau khi định hình, quan sát kĩ và phát hiện đó là một thi thể một thai nhi vẫn còn nguyên vẹn cả nhau thai quấn quanh người, mọi người mới hoảng hốt hô hào những người dân sống gần đó đến xem xét rồi cắt cử người đi mua đồ dùng về vệ sinh và an táng cho thai nhi.

Cũng theo thông tin từ thành viên này cung cấp, thi thể thai nhi được phát hiện khoảng 7 tháng tuổi, được xác định là bé gái.

“Người thì đi đào huyệt, người thì đi mua mũ, găng tay, găng chân đeo cho con. Sau khi con được tắm rửa, gia đình đã mời thầy cúng về làm lễ để con được siêu thoát và đưa thi thể con đi an táng ở nghĩa trang gần nhà.

Tội nghiệp, con xinh lắm, môi vẫn còn đỏ, hình hài đầy đủ mà ai đó lỡ lòng nào không cho con được sống”, facebooker T.Y. chia sẻ.

thi thể hài nhi trong bụi chuối 5

Thi thể thai nhi được an táng ở nghĩa trang gần nơi xảy ra vụ việc.

Chiều ngày 2/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND huyện Đan Phượng đã xác nhận thông tin về vụ việc trên.

“Chúng tôi cũng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một thai nhi khoảng 7 tháng tuổi vào chiều ngày 1/3. Ngay sau đó phía UBND huyện Đan Phượng cũng đã cho người đến tận nơi xem xét vụ việc

Hiện tại bên phía cơ quan chức năng đã ghi nhận sự việc và đang trong quá trình tìm hiểu thêm thông tin vụ việc để xác định người đã bỏ thi thể của thai nhi ở đây. Hiện tại thi thể thai nhi cũng đã được người dân đưa đi an táng ở khu vực nghĩa trang gần đó”.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus