Thứ năm, 28/03/2024 | 20:56
RSS

Thái Bình: Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, 2 người thương vong

Thứ ba, 17/04/2018, 20:51 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, anh L. bị một đối tượng lạ mặt cầm dao bầu đâm vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Một người khác đi cùng anh L. cũng bị chém trọng thương.

Thái Bình: Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, 2 người thương vongQuán karaoke nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Tối ngày 17/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh khiến 2 người thương vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là anh Phạm Văn L. (SN 1973, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình). Nạn nhân bị chém trọng thương cũng được xác định là ông Hoàng Đức C. (trú tại Yên Bái).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 14/4 tại quán karaoke Điểm Hẹn có địa chỉ tại xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 20h ngày 14/4, sau khi đi ăn cỗ từ một đám hiểu, nhóm người trong đó có anh Phạm Văn L. và ông Hoàng Đức C. đến quán karaoke điểm hẹn để hát.

Trong lúc hát, nhóm của anh L. ông C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm thanh niên khác đang hát tại quán. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm anh L. đứng dậy trả tiền và ra về.

Khi vừa đi ra đến cửa quán, anh L. bất ngờ bị một đối tượng cầm dao bầu đâm vào vùng ngực. Khi thấy anh L. gục tại chỗ, một đối tượng khác trong nhóm khách kia đã vung dao chém khiến ông C. bị thương.

Anh L. và ông C. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh L. đã tử vong ngay sau đó. Ông C. vẫn đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc được thông báo lên Công an huyện Kiến Xương. Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Xương đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Thái Bình phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Chuyện khó tin ở một vùng quê​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN