Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:34
RSS

Tên cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã bị bắt như thế nào?

Thứ ba, 30/01/2018, 21:58 (GMT+7)

Khi các trinh sát đưa Minh về nhà mẹ vợ để gã chỉ chỗ chôn tiền, bà Hồng bàng hoàng níu vạt áo con mà khóc: “Minh ơi, con đi cướp sao không cho mẹ đi cùng, nếu có tội thì bao nhiêu mẹ cũng gánh cho con hết”.

Nỗi đau người mẹ

Mấy hôm nay, chuyện Nguyễn Đức Minh (con rể bà Dương Thị Hồng, trú tại xã Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang) chính là thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng NN&PTNT ở đường Lê Lợi, TP Bắc Giang đã khiến cả xã xôn xao. Người ta bảo nhau, ở cái vùng quê nghèo khó và chân chất này, đứa nào dám đi cướp ngân hàng thì cũng có gan nuốt búa. Cái thằng Minh ngó tướng hiền lành như vậy, ai ngờ nổi nó lại làm chuyện tày đình. Nhà ấy quả là vô phúc!

Tên cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã bị bắt như thế nào?Nguyễn Đức Minh bị bắt tại cơ quan công an

Bà Hồng năm nay đã 80 tuổi, lại mắc đủ thứ bệnh tật, nghe cái tin sét đánh kia cộng với những lời đàm tiếu, bà chỉ muốn quỵ. Hôm chúng tôi đến, trời rét cắt da, bà Hồng ngồi thu lu trên cái ghế long mộng ca cẩm về chứng cao huyết áp và đau nhức xương khớp tuổi già. Bà bảo: “Số tôi đã khổ, nhưng số cái Vân Anh (vợ Minh - PV) còn khổ gấp trăm lần. Nó lấy thằng Minh hơn chục năm nay nhưng chưa một ngày được nhờ vả chồng mà ngược lại toàn phải đi làm lo trả nợ đậy. Từ lúc hay tin chồng chính là tên cướp ngân hàng gây dư luận ầm ĩ trên báo chí, đêm nào nó cũng khóc. Chỉ có 2 hôm mà người sụt mấy mấy kg”.

Cũng theo lời bà Hồng thì Minh quê ở xã Đồng Sơn (huyện Yên Dũng) nhưng kể từ khi lấy vợ thì hắn gần như toàn ở rể. “Nó chẳng chịu chí thú, chỉ thích lông bông nhưng lại cứ muốn nhiều tiền. Tôi cũng không hiểu nó làm ăn cái gì mà nợ nần khắp nơi, bao nhiêu năm nay 2 đứa con toàn trông vào cái Vân Anh cả. Gần 1 năm nay, chúng nó đưa lũ trẻ về cho tôi trông coi vì không nuôi nổi. Cái Vân Anh thì mở quán gội đầu ở rìa làng, còn thằng Minh tôi thấy bảo nó đi buôn ô tô. Nhưng buôn bán gì mà cả năm không mua nổi cho con tấm áo” – bà Hồng nói.

Tên cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã bị bắt như thế nào? 2Vườn nhà bà Hồng, nơi Nguyễn Đức Minh đốt bỏ bộ quần áo mặc đi gây án

Chiều 26-1, bà Hồng thấy Minh về nhà như bình thường. Tối muộn, thấy gã lúi húi ngoài góc vườn, bà cứ nghĩ hắn sửa hàng rào hay vun gốc chuối. Ai dè lúc đó gã con rể đang lôi bộ quần áo gây án ra đốt phi tang và chôn một nửa vửa số tiền cướp được. Chỉ đến khi công an đưa gã về tận nhà thu tang vật, bà mới bàng hoàng hiểu ra mọi sự.

Câu chuyện của người trong cuộc

Ngày 26-1 đối với chị Ngô Thị Thanh Từ - Phó GĐ phòng giao dịch Dĩnh Kế (ngân hàng NN&PTNT) là một dấu ấn kinh hoàng. Chị bảo, chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy mình cận kề cái chết gần đến thế. Lúc ấy cả phòng giao dịch chỉ có 4 cán bộ và 2 vị khách, tất cả đều là nữ. Tên cướp ập vào, mặt bịt kín đưa ra mảnh giấy viết vẻn vẹn dòng chữ “Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết”. Gã đi găng, một tay lăm lăm chiếc điều khiển, tay còn lại vung vẩy khẩu súng đen sì chĩa vào mặt từng người.

Tên cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã bị bắt như thế nào? 3Tên cướp chĩa súng vào đầu các nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền

Khi tất cả còn đang choáng váng chưa kịp định thần, gã vứt một cái bọc hình chữ nhật cùng chiếc túi lên mặt quầy tuyên bố đó là quả mìn và yêu cầu nhân viên cho tiền vào túi. “Đứa nào kêu cứu, tao sẽ bấm nút điều khiển cho cả lũ chúng mày tan xác” - gã quát.

Là đàn bà con gái, chưa từng thấy súng đạn bao giờ, gặp tình huống ấy chị Từ chỉ muốn xỉu. Giao dịch viên Phạm Thị Ánh Mai thì gần như tê liệt mọi suy nghĩ chỉ biết hành động theo yêu cầu của tên cướp như một cái máy.

Tên cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã bị bắt như thế nào? 4

“Chúng tôi không thể phân biệt nổi đây là mìn thật, súng thật hay là đổ giả. Thậm chí, sự việc diễn ra đột ngột và ra nhanh đến mức cũng chẳng ai có thời gian và đủ bình tĩnh để nghĩ đến chuyện đó nữa. Mọi người lúc ấy chỉ tin rằng, nếu không làm theo ý tên cướp thì súng sẽ bắn, mìn sẽ nổ, tất cả sẽ bị giết. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi là điều này xảy ra với mình” - chị Từ vừa kể lại câu chuyện của mình vừa đặt tay lên ngực. Với chị, câu chuyện bị cướp vẫn như vừa mới xảy ra.

Sau khi khi lấy được số tiền theo ý muốn, tên cướp bình tĩnh bước ra cửa và không quên cảnh cáo mọi người: “Đứa nào đuổi theo, tao bấm nút là chúng mày chết hết. Khôn hồn thì ngồi im trong đó”. Rồi gã nổ máy chiếc Viva phóng mất hút, tất cả diễn ra trong chưa đầy 3 phút đồng hồ.

Hành trình truy bắt tên cướp táo tợn

Ngay sau khi nhận được tin báo từ hiện trường, Đại tá Lại Văn Đông - Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Giang lập tức có mặt tại hiện trường. Các đơn vị phối hợp như Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Bắc Giang cũng được huy động vào cuộc. “Camera an ninh của ngân hàng được trích xuất, nhưng do tên cướp đội mũ sùm sụp, mặt lại bịt kín nên chúng tôi không có được nhận dạng nào của gã ngoài sự ước chừng về vóc dáng đối tượng” - Đại tá Đông nói.

Tên cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã bị bắt như thế nào? 5Nguyễn Đức Minh trực tiếp đào bọc tiền mà gã chôn giấu

Qua lời khai của các nạn nhân và nhân chứng, lộ trình chạy trốn của tên cướp dần dần được phác họa. Các trinh sát nhận thấy tên cướp điều khiển xe chủ yếu theo những con đường nhỏ, tránh những con đường lớn. Như vậy nhiều khả năng gã là cư dân địa phương thì mới có thể thông thạo đường ngang ngõ tắt đến như vậy. Ở Bắc Giang cũng không có nhiều người đi xe Suzuki Viva, vậy là một danh sách những người đã đăng ký loại xe này được liệt kê.

Nẫng gọn 1,1 tỷ đồng, nhưng tên cướp lại để lộ một dấu vết vô cùng quý giá với các điều tra viên, đó là quả mìn bỏ lại trên mặt quầy giao dịch. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, bộ phận kỹ thuật hình sự kết luận: Mìn giả. Đó là một chiếc vỏ hộp điện thoại Iphone được gói gém ngụy trang giống như loại mìn tự tạo. Lần theo số Imei in trên vỏ hộp, đầu mối đưa các trinh sát đến với một siêu thị điện thoại trên địa bàn TP Bắc Giang.

Tên cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã bị bắt như thế nào? 6Bọc tiền Nguyễn Đức Minh đào lên giao nộp cho cơ quan công an

Thông tin từ siêu thị này cho biết, chiếc Iphone có Imei này đã được bán cho một khách hàng nữ mang tên Hoàng Thị Vân Anh, nhà ở phường Lê Lợi. Tuy nhiên Vân Anh đã bán căn nhà này và mua một căn nhà khác ở ngõ 164, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương. Nắm thông tin từ các nguồn khác, trinh sát cũng biết được chồng của Vân Anh là Nguyễn Đức Minh cũng có một chiếc xe Suzuki Viva. Vóc dáng của Minh cũng trùng khớp với kẻ đã tấn công ngân hàng. Vậy là tên cướp đã lộ sáng.

Bí mật bám theo các đầu mối quan hệ của Minh, trinh sát cũng biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Minh đã đi thanh toán nợ nần cho khá nhiều người với vẻ rất hào phóng. Thậm chí có người gã nợ 53 triệu đồng nhưng gã trả luôn thành 60 triệu đồng cho... xông xênh. Gần 10 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ cướp ngân hàng xảy ra, Nguyễn Đức Minh được mời tới cơ quan công an làm việc.

Tên cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã bị bắt như thế nào? 7Công an vớt khẩu súng của đối tượng dùng để khống chế các nhân viên ngân hàng

Khi được hỏi về chiếc vỏ hộp điện thoại của vợ, Minh quả quyết là khi bán nhà, gã đã để lại toàn bộ đồ dùng lặt vặt bao gồm cả chiếc vỏ hộp kia ở căn nhà cũ cho người chủ mới. Tuy nhiên, gã lại không lý giải được tại sao trong cốp xe của gã lại có cuộn băng dính với những vết xé trùng khớp với mẩu băng dính quấn xung quanh quả mìn bỏ lại hiện trường.

Sau 10 giờ loanh quanh chối tội tiếp theo, trước những chứng cớ không thể chối cãi, Minh đã phải cúi đầu nhận tội, khai nhận nơi giấu số tiền cướp được và nơi phi tang khẩu súng bắn đạn bi dùng để khống chế nhân viên ngân hàng tại ao thôn 3, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng gã, cơ quan công an thu giữ chiếc xe Suzuki Viva mang BKS: 98B2-899.22 và 1 BKS: 98H-948.58 là phương tiện Minh dùng để gây án; thu giữ tổng số tiền 1,08 tỷ đồng. Tất cả quá trình này được lực lượng công an Bắc Giang thực hiện trong vòng 20 tiếng đồng hồ.

Nguyễn Long
Theo An Ninh Thủ Đô