Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:22
RSS

Tất cả những gì còn lại sau vụ nổ bom ở Manchester là máu me vương vãi

Thứ ba, 23/05/2017, 13:45 (GMT+7)

Sau vụ nổ bom ở Manchester (Anh), tất cả những gì còn lại là máu của 19 người thiệt mạng và nước mắt của các bậc cha mẹ đi tìm con.

Một người đàn ông tên Andy kể với BBC rằng ông thấy "chết chóc ở mọi nơi" sau vụ nổ bom ở Machester. Bản thân Andy bị bay gần 10 m. Dưới nền đất, khoảng 20-30 người, bao gồm cả trẻ em và người khuyết tật, đang nằm la liệt.

Andy, một người cha đến đón vợ con sau buổi diễn ca nhạc, nói rằng xung quanh ông là những gia đình đang hoảng loạn tìm kiếm người thân mình.

"Tôi đang đứng đợi thì vụ nổ xảy ra, nó ném tôi bay khoảng 10 m, xuyên qua khu cửa ra vào đầu tiên và bị ném tới khu cửa tiếp theo. Việc xảy ra thật kinh khủng. Chết chóc ở mọi nơi", ông nói.

nổ bom ở Machester

19 người thiệt mạng và 50 người bị thương sau vụ nổ bom ở Manchester. Ảnh: ICelebTV

Điều đầu tiên Andy nghĩ tới sau vụ nổ là chạy đi tìm vợ con. Ông không thấy họ ở đâu nên quay lại chỗ cảnh sát và lực lượng cứu hộ để tìm kiếm trong những thi thể nằm đó.

"May mắn họ (vợ và con gái ông) không ở đó. Tôi tìm thấy họ bên ngoài nhà thi đấu và đưa họ về khách sạn", người chồng, người cha này kể lại.

Suzy Mitchell, 26 tuổi và sống đối diện nhà thi đấu, nói rằng cô nghe thấy một tiếng nổ rung chuyển cả khu nhà. "Tiếng nổ to đến nỗi tôi nghe được từ phòng mình, vốn nằm phía sau khu nhà", Mitchell cho biết.

Một nhân viên quầy bar tại câu lạc bộ bida Steven Charles gần đó kể với AP rằng anh thấy những nạn nhân đầy máu nằm la liệt khắp mặt đất.

nổ bom ở Machester

Đây có thể là một vụ khủng bố bằng đánh bom tự sát. Ảnh: LNP.

Tại hiện trường hỗn loạn bao nhiêu thì trên các mạng xã hội cũng hỗn loạn bấy nhiêu. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, rất nhiều các bậc phụ huynh đã liên tục lên mạng nhờ giúp đỡ nhằm xác định tình hình của con cái và người thân trong gia đình.

"Cháu gái 6 tuổi của tôi đã có mặt tại Manchester để xem buổi ca nhạc đó. Chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với những người đi cùng con bé, chúng tôi đang phát ốm vì lo lắng", một người phụ nữ chia sẻ trên Twitter.

Trong khi đó, hàng nghìn người dùng mạng cũng đã sử dụng hashtag #ManchesterMissing để đăng tải hình ảnh của những người hiện vẫn đang mất tích nhằm giúp đỡ gia đình tìm kiếm các nạn nhân.

nổ bom ở Machester

Hashtag #ManchesterMissing được dùng để tìm kiếm những người còn đang mất tích. Ảnh: Twitter

Phòng cảnh sát Manchester cũng đã thành lập đường dây nóng để hỗ trợ nạn nhân, người thân sau vụ nổ này. Theo một người phụ nữ có tên Paula Robinson, nhân viên tại khách sạn Holiday Inn, khoảng 50 đứa trẻ đã được sơ tán đến đây.

Đồng thời, bà cũng thúc giục các bậc cha mẹ chủ động liên lạc với khách sạn để có thể xác định được tình hình của con em mình. "Làm ơn hãy thông báo cho các bậc cha mẹ có con tại M.E.N. Chúng tôi đang trông rất nhiều trẻ nhỏ ở Holiday Inn. Chúng tôi sẽ ở cạnh bọn trẻ và bảo vệ chúng an toàn", Robinson viết.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus