Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:34
RSS

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Long Thành: Lời kể của những người còn sống

Thứ năm, 05/01/2017, 14:30 (GMT+7)

Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây xảy ra vào ngày 4/1 đã khiến 18 người thương vong. 1 ngày sau vụ tai nạn, những người còn sống vẫn chưa hết hoảng sợ.

Sáng 4/1/2017, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách 52 chỗ ngồi và 1 xe đầu kéo đã xảy ra trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, đoạn qua xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng, 1 người tử vong và 17 người bị thương.

tai nạn trên cao tốc Long Thành 1

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây sáng 4/1. Ảnh Tuổi Trẻ

Trong đó, 12/17 người bị thương đã phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, 4 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Đã hơn 1 ngày kể từ khi vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra song những người may mắn thoát chết vẫn chưa hết hoảng loạn, sợ hãi khi nhớ về khoảnh khắc sinh tử.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Quang Chơn (24 tuổi) kể lại anh và anh trai bắt xe từ Phú Yên để lên TP.HCM khám bệnh, đến rạng sáng (4/1) thì xảy ra tai nạn. Theo lời anh Chơn, chiếc xe khách đang di chuyển bỗng tông thẳng vào một chiếc container đang đỗ bên lề đường rồi lật nhào trên đường, chỉ vài giây sau xe này lại bị một xe khách khác húc vào từ đằng sau.

Anh Chơn nhớ lại, lúc đó khung cảnh vô cùng hỗn loạn, máu chảy khắp xe, hành khách văng khỏi chỗ ngồi. Chiếc xe khách bị lật ngang nên mọi người phải tìm cách leo qua phần thông gió trên trần xe và khung cửa sổ bị vỡ kính để thoát ra ngoài kêu cứu.

tai nạn trên cao tốc Long Thành 2

Anh Chơn may mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Long Thành. Ảnh Trí Thức Trẻ

Trong đó có 2 nạn nhân bị mắc kẹt cánh tay nên không chạy thoát được, đành chờ lực lượng chức năng tới cứu. Lúc đó ai cũng chỉ mong chạy càng xa càng tốt vì vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành khiến xăng và dầu nhớt từ các phương tiện chảy lênh láng trên mặt đường, dễ có nguy cơ cháy nổ xe.

Cùng chung tâm trang bàng hoàng với anh Chơn là chị Giả Minh Thi (21 tuổi), một nạn nhân bị thương nhẹ ở đầu và chân sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Long Thành. Chị Thi cho biết vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi chị và một người bạn đón xe khách Ngọc Thương từ Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) lên TP.HCM nhập học.

Lúc đó (khoảng gần 5h sáng 4/1), chị Thi đã thức giấc và bỗng nghe thấy một âm thanh rất lớn, sau đó chị rơi thẳng từ chỗ đang nằm xuống ngang hông chiếc xe khác. Biết xảy ra tai nạn giao thông, các hành khách trên xe hoảng loạn la hét kêu cứu khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

tai nạn trên cao tốc Long Thành 3

Vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Long Thành khiến chị Thi hoảng sợ. Ảnh Trí Thức Trẻ

Sợ xe phát nổ vì dầu nhớt, xăng chảy tràn khắp nơi, mọi người cố gắng chạy ra ngoài càng nhanh chàng tốt. Một số hành khách cố tìm cách khiêng các nạn nhân bị thương nặng ra khỏi xe khác. Sau khi tìm cách thoát được ra ngoài xe, ai nấy đều rụng rời tay chân trước cảnh 2 chiếc xe khách vỡ nát, lật nghiêng sát xe container.

Trong khi đó, trao đổi với báo Trí Thức Trẻ vào sáng 5/1, bác sĩ Vũ Dzuy (Phó trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy) cho hay đầu giờ sáng qua 4/1, bệnh viện đã tiếp nhận 12 nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Các nạn nhân đều bị đa chấn thương nặng, trong đó có 1 người đã tử vong khi vừa đến bệnh viện.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus