Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:39
RSS

Tắc đường đã cứu sống một quan chức Indonesia vụ máy bay rơi

Thứ ba, 30/10/2018, 07:10 (GMT+7)

Sony Setiawan, một quan chức trong Bộ Thương mại Indonesia, có ý định lên chuyến bay JT610 như bao lần khác mà ông cùng đồng nghiệp vẫn đi hàng tuần. Tuy nhiên, vì tắc đường ở Jakarta khiến ông không kịp tới sân bay đúng giờ.

Ông Sony Setiawan nằm trong danh sách 189 hành khách dự kiến có mặt trên chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air, khởi hành từ Jakarta đến Pangkal Pinang vào sáng ngày 29/10. Tuy nhiên, quan chức của Bộ Tài chính Indonesia đã không thể đến đúng giờ và lỡ chuyến bay định mệnh này do bị tắc đường nhiều giờ tại trạm thu phí.

Tôi thường bay trên chuyến JT610 của Lion Air cùng đồng nghiệp. Không hiểu sao trạm thu phí trên đường tới sân bay hôm nay lại tắc đến như vậy. Tôi thường có mặt ở Jakarta lúc 3h nhưng sáng nay tôi tới sân bay lúc 6h20 và đã để lỡ chuyến“, AFP dẫn lời ông Setiawan nói.

Việc tắc đường cứu mạng quan chức Indonesia khỏi chiếc máy bay rơi
Chân dung ông Sony Setiawan. Ảnh: Tribunnews.com

Tắc đường đã vô tình “cứu mạng” ông Setiawan khi chuyến bay JT610 với 189 người trên máy bay đã lao xuống biển ở Tây Java sáng nay và các quan chức nhận định không còn ai sống sót trong vụ tai nạn này.

Setiawan sau đó bay tới thành phố Pangkal Pinang trên một chuyến bay khác và chỉ biết tin chuyến bay JT610 gặp nạn khi đã hạ cánh. Ông không cảm thấy vui mừng khi toàn bộ 189 người trên máy bay, trong đó có 6 đồng nghiệp của ông, nhiều khả năng đã thiệt mạng. "Tôi đã khóc khi nghe tin. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè của tôi đều ở trên chuyến bay đó", quan chức này cho biết.

Gia đình Setiawan nghĩ rằng ông ở trên chuyến bay gặp nạn, khiến cuộc gọi về nhà của quan chức này tràn ngập cảm xúc. "Gia đình tôi bị sốc và mẹ tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi nói rằng mình vẫn an toàn. Tôi cảm thấy mình rất may mắn", Setiawan tiết lộ.


Xem thêm: Nghi mâu thuẫn làm ăn, cư dân chung cư Carina bị truy sát tận nhà

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN