Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:46
RSS

Srisaket Sor Rungvisai: Từ người nhặt rác đến thiên tài boxing Thái Lan

Thứ năm, 10/05/2018, 20:00 (GMT+7)

​Sisaket là người hùng Thái Lan nhiều lần được Thủ tướng Thái Lan Prayut O-Cha mời vào dinh Thủ tướng diện kiến và tưởng thưởng công lao.

Srisaket Sor Rungvisai: Từ người nhặt rác đến thiên tài boxing Thái Lan
Srisaket Sor Rungvisai: Từ người nhặt rác đến thiên tài boxing Thái Lan

Từ kẻ nhặt rác, ăn cơm thừa để tồn tại...

Srisaket Sor Rungvisai, 30 tuổi sinh ra ở tỉnh Sisaket, Thái Lan trong một gia đình có ông nội, cha, chú đều là những võ sĩ boxing, ấy vậy nhưng họ vẫn cực nghèo. Cũng vì hoàn cảnh này, cậu bé Srisaket phải sống lam lũ, vất vả ngay từ bé vì "cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc". Anh phải tự bươn trải để kiếm sống.

Năm 13 tuổi, chàng trai này quyết định rời quê nhà để tới với thủ đô Bangkok. Srisaket phiêu bạt khi không có gì trong tay, để đến với thủ đô tráng lệ cậu nhóc ở tuổi vị thành niên đã phải cuốc bộ 60 dặm (97km) trên dép rách nát, chân tê dại và căn bệnh hen suyễn khiến anh muốn lả đi.

Khi đến được thành phố, Srisaket đã phải làm công việc nhặt rác để kiếm sống, thậm chí anh phải ăn cả những thức ăn thừa trong những bịch rác ấy để tồn tại.

Rồi vận may cũng mỉm cười với Srisaket. Năm 15 tuổi, chàng trai quyết dùng số tiền dành dụm được để theo học môn đấm bốc với hy vọng sẽ trở thành một võ sĩ và với nghị lực phi thường anh đã làm được.

Năm 2010, khi đã bước sang tuổi 22. Anh tham dự giải đấu Nakornloung Promotion và ngay lập tức giành chức vô địch. Đó là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu mà chắc chắn Srisaket sẽ không bao giờ quên.

...đến kẻ hạ gục "Độc cô cầu bại 2.0"

Cuối tuần qua, trong trận đấu tranh đai vô địch WBC hạng siêu ruồi (51,71 kg theo wiki), võ sĩ Thái Lan Srisaket với hành trang 41 thắng, 4 thua, 1 hòa thách đấu với "Thiên tài" boxing Román Gonzalez (Nicaragua), người đang nắm giữ đai vô địch WBC và có thành tích đáng nể 46 trận toàn thắng với 38 knock-out.

Có thể nói Román González là một ứng cử viên nặng ký để lật đổ danh hiệu "Độc cô cầu bại" của Floyd Mayweather, tuy nhiên sau khi gặp "siêu chiến binh" boxing Thái Lan, mọi chuyện đã dừng lại ở con số 46.

Srisaket Sor Rungvisai: Từ người nhặt rác đến thiên tài boxing Thái Lan
"Kẻ nhặt rác" Srisaket (phải) đánh bại Román Gonzalez (trái)

Ở nhà thi đấu Madison Square Garden, New York (Mỹ) võ sĩ Thái Lan Srisaket và Roman Gonzalez đã trải qua 12 hiệp đấu căng thẳng, và cuối cùng các trọng tài xác định Srisaket là người có nhiều pha tấn công chính xác hơn, nên giành chiến thắng bằng tính điểm trước Roman.

Có 3 trọng tài thì 2 người cho số điểm hòa 113-113 trọng khi trọng tài còn lại đã chấm 114-112 nghiêng về võ sĩ xứ Chùa Tháp.

Đó không đơn thuần là một trận thắng thứ 42 trong sự nghiệp của tay đấm 29 tuổi, mà nó mang tới niềm vinh dự lớn lao cho bản thân, gia đình và đất nước của anh, bởi đây là lần đầu tiên có một võ sĩ Thái Lan giành đai vô địch WBC.

Chiến thắng của Srisaket, thực sự gây chấn động thế giới boxing, những tờ báo đã dùng những từ "chấn động" hay "choáng váng" để miêu tả trận thắng này.

Tờ Dailymail giật tít: "Võ sĩ Srisaket gây choáng váng cho Roman Gonzales". Tờ Badlefthook viết: "Chấn động Srisaket Sor Rungvisai đánh bại Roman Gonzalez". Tờ Nationmultimedia nói: "Kẻ nhặt rác đã làm nên chuyện động trời"...

Mối tình mì gói 14 năm tan vỡ

Mới đây, người Thái Lan vô cùng bất ngờ khi Sisaket Sor Rungvisai chia tay bạn gái Pachareewan “Kay” Kanha, 30 tuổi.

Nhà vô địch quyền Anh Sisaket ngày trước là “dân tỉnh” lên Bangkok để tìm đường mưu sinh, như bao chàng thanh niên ở khắp các vùng quê Đông Nam Á tìm về chốn “phồn hoa đô thị” để kiếm sống. Bạn gái của Sisaket cũng thế, là dân tỉnh lên.

Ngày họ quen nhau nơi chốn "phồn hoa đô thị” Bangkok, cả hai nương tựa nhau mà sống. Nhiều khi hai người không có tiền làm bất cứ việc gì, phải đánh đổi sức lao động kiếm vài đồng baht cho bữa ăn tối. Nhiều khi cả hai chỉ có một gói mì trong túi. Họ còn phải vào cửa hàng xin tí nước sôi đun gói mì lên. Cô bạn gái Kanha thì ăn phần mì cho chắc bụng, còn Sisaket thì… húp phần nước súp cho qua bữa rồi trú tạm đâu đó.
Đó là câu chuyện những ngày đầu dân tỉnh lên Bangkok tha phương cầu thực của nhà quyền Anh vô địch thế giới Sisaket.

Vài tháng qua, fan hâm mộ của đôi uyên ương này hoài nghi mối tình “Romeo và Juliet” phiên bản Thái này đang có vấn đề. Vì ít thấy Kanha xuất hiện cùng Sisaket kể cả lần anh từ Mỹ thi đấu về.

Srisaket Sor Rungvisai: Từ người nhặt rác đến thiên tài boxing Thái Lan

Hình ảnh người yêu ra mừng đón Sisaket sau chiến thắng trở về đã không còn.

Sáng 10/5 thì Kanha có “nick” trên trang Facebook là Olympuc Zus viết: “Chúng tôi quyết định phá vỡ sự yên lặng này. Hãy tôn trọng chúng tôi, chúng tôi đã chia tay trong êm đềm và vẫn coi nhau như anh em. Chẳng ai căm thù ai. Hãy tiếp tục ủng hộ Pi Laem (Sisaket)".

Với dòng trạng thái này thì hàng ngàn fan hâm mộ quyền Anh Thái Lan tan vỡ trái tim vì nhiều người Thái ngưỡng mộ đôi bạn trẻ tương trợ nhau để trở nên thành công và nổi tiếng thế giới như hôm nay nhưng mọi chuyện đã… chấm dứt.

Mối tình kéo dài 14 năm của Laem và Kanha đã tan vỡ. 14 năm từ một chàng trai tỉnh lên phố, trong túi không có một đồng đã trở thành triệu phú và là nhà vô địch thế giới.
Sisaket hai năm liên tiếp được chọn là nhà thể thao trong năm của thể thao Thái Lan và nhiều lần được thủ tướng Thái mời diện kiến.

Đầu tháng này Sisaket được bầu chọn “võ sĩ châu Á WBC trong năm”. Chiến công lẫy lừng nhất của Sisaket là hai lần đánh bại võ sĩ Mỹ Roman Gonzalez ngay trên đất Mỹ. Còn hồi cuối tháng 1 vừa qua thì anh đánh bại võ sĩ thách đấu Juan Francisco Estrada của Mexico cũng tại Mỹ (Los Angeles).


Xem thêm: Sisaket trong một trận đấu với Roman

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN